Phần lớn những lần chọn theme là những lần bị Facebook lạm dụng thay vì phục vụ. Cứ như phải chơi cờ với nó hay làm tinh tinh trắc nghiệm trước màn hình. Bạn vẫn biết tôi hay dùng những theme giản dị, dễ chịu cho mắt. Ví dụ như nền tim đen nhẹ, nền bầu trời xưa xưa, nền vàng giấy ghi chú. Cũng không phải tôi quá thích mấy theme này, tôi thích giản dị và dễ chịu hơn nữa nhưng những theme đáp ứng được điều đó đã biến mất từ lâu. Tôi đã dùng các theme này cả nghìn lần nhưng mỗi lần chọn theme tiếp theo chúng thường bị giấu đi và các lựa chọn theo sở thích là vô cùng hạn hẹp hoặc không có. Nhiều lần tôi đành phải chọn những theme mình ít không thích nhất trong tất cả các theme Facebook mất dạy cố tình giới hạn để test người dùng. Đôi khi bạn thấy dạo này theme tôi dùng hơi “màu mè” thì đó là vì Facebook giấu hết theme ít màu. Tư cách con lợn như vậy mà mong đưa thế giới đi xa chỉ là ảo tưởng.