← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 3, 2021
Pháp luật đúng nhất là lương tâm * Tại sao thượng tôn pháp luật lại gây hại khi pháp luật không được vận hành tử tế? Bởi vì, lúc đó, người ta phải đặt lên đầu một thứ bất công, nhường quyền phán xử cho một thứ không tử tế. Một con thú dữ tấn công dân làng, người ta được quyền giết hay khống chế nó lập tức để tự vệ. Một tên tham quan bóc lột, hãm hại người dân, người ta phải chờ pháp luật xử lí trong khi pháp luật đã trở thành lợi ích nhóm của nó, tiếp tục để nó ngang nhiên phạm tội. Và đó là cách mà pháp luật bẩn thỉu tước đi luật trong tay người dân, bảo kê cho cái ác, giúp cái ác lớn mạnh. May thay, luật đầy trời và con người luôn có sức phản kháng trước cái sai, đông đảo luôn khao khát sự công bằng, trí tuệ loài người phát triển không ngừng nên không một thứ sai trái nào có thể đè nén hay lừa mị con người quá lâu. Dù thứ gọi là luật pháp có bị thâu tóm thì vẫn còn luật của lương tâm mà những người tử tế và công bằng vẫn chia sẻ với nhau và luôn vận hành nó một cách tự nhiên trong đời sống, truyền lại cho con cháu mình, bất chấp mọi thứ luật giả tạo khác. Lương tâm mới thực sự là thứ luật cập nhật đúng sai mỗi ngày đáng để đặt lên đầu và những người tử tế, hiểu biết, mạnh mẽ vẫn làm như vậy.
Xem thêm tác phẩm khác →