← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 1, 2014
PHÁT SÚNG ÂN HUỆ Hự! Năm đến Tết hết, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn trời đất đã biến đổi khí hậu để con người nỗ lực hơn. Cảm ơn Chúa đã có hoặc không để người ta tranh cãi. Cảm ơn kẻ thù đã không cho tôi cơ hội được có họ, âm thầm làm kẻ thù của người khác, giúp tôi sống cuộc sống nhàm chán không lo ai hãm hại. Cảm ơn từ "cảm ơn" đã xuất hiện dưới nhiều ngôn ngữ và không có ở một số ngôn ngữ để làm gì đó. Cảm ơn Đảng và Chính phủ đã giống biến đổi khí hậu, tạo nhiều điều kiện để nhân dân vượt khó. Cảm ơn máy tính, facebook, ipad... Cảm ơn Doan Nhung đã viện trợ nhiều mỳ tôm, thịt bò, không khinh bỉ những việc ỒDE bát nháo, vui vẻ chung tay làm, rước đi cục nợ Siu Nhơn Chuột của đời anh. Cảm ơn Trần Dung nấu ăn dở để anh thấy các món hàng ngày ngon hơn. Đội ơn đã dành thời gian trông và tán tỉnh ông hỏi suốt ngày Chuyện của Mụp. Tin vui là cô được nhận lương tháng 1,5 triệu và bị thuyên chuyển công tác sang những vai trò không phải đội trưởng vì khả năng tự xử lí vấn đề và năng lực "sai cấp dưới khó tính thay vì cấp trên dễ tính" còn quá non, hự. Cảm ơn Vũ Đinh Trọng Thắng và các thành viên của band Ngọt đã chơi đúng tuổi của mình - tuổi trẻ tài cao: Khiêm tốn, hài hước, tử tế, trách nhiệm, chơi văn minh và phóng khoáng. Đỉnh nhất là biết chia sẻ bánh bích quy, hự. Hem cần nói nhiều đến bọn này vì đằng nào họ cũng khủng, để bọn khác nâng bi cho đỡ dài status. Hự, hự, hự... Cảm ơn các bạn đã đến chơi ở các ODE và giúp đỡ rất nhiều. Nhờ các bạn mà sau 4 Hội chợ Sáng tạo ỒDE lỗ chỏng vó, hành tinh ỒDE đã thêm một lần "Khi ta nhìn vào đôi bàn tay trắng/Ta thấy mình mạnh mẽ, sạch trong". Giống người Xayda, càng ăn đòn càng khỏe, tóc vàng chóe, hự. Điều quan trọng nhất là tôi học được rất nhiều khi chịu khó làm những điều mình thích và cần làm. Phê nhất là biết sau khi nghỉ Tết đã biết mình phải làm gì. Đi ăn xin, hự. Siêu cảm ơn Phuong Q. Nguyen, Maica Hang, Do Huu Chi, Linh Hanyi, Đào Quang Huy, Jeet Zdung, My Anh, Nguyen Vu đã giơ bàn tay hội họa ra cứu giúp khi không có tiền mời các họa sỹ sanh chảnh. Cùng với Huong Le Thi Thu, tranh, chữ của họ sẽ có mặt trên áo phông kiểu ỒDE kèm nhiều câu các thể loại của anh nhà thơ và cả khuông nhạc Nguyễn Tuấn cực chất, cùng nhau sống sót qua cơn bão giá. Giá áo túi cơm tầm 150k, ai đăng ký trước giơ like. Lâu sống khiêm tốn quá, cũng chưa cảm ơn bản thân. Cảm ơn tôi đã viết hay vãi đái trong năm qua, bất kể thể loại, thơ văn, chửi bới, spam... 10.000 giờ bay là thứ để một phi công cảm giác bầu trời như một con chim. Tự do, phóng khoáng. Vài năm qua, tôi đã tập luyện cũng tầm đó giờ sau đợt 10.000 giờ lần 1 khiến công tơ mét nhảy về số 0 giống phin Tèo Em. Phin này xem vui, thư giãn. Chúc mừng năm mới. Chúc chăm tập luyện. Hự :"D Bonus: Trước khi phá sản để bắt đầu năm làm ăn mới, ODEPLA.NET tổ chức tiệc cuối năm 11h trưa hôm nay, 25.1.2014 tại sảnh 3 chợ Hàng Da. Tất cả mọi người được chào đón. Ăn uống và hưởng thụ cuối năm với nhạc Tuấn gà, band Ngọt, đồ ăn của chuyên gia giáo dục trẻ em Thu Nhớ, bar của Rusell Đặng và đấu trường hip hop do nhóm NYS tổ chức ngay tại đó. Ai cả năm ức chế có thể bắt nạt, đấm đá các em nhỏ John Bertolini và Nguyễn Khắc Hiệu với giá 20k/lần, khuyến mãi dầu ăn. :Dee? Hự.
Xem thêm tác phẩm khác →