← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 21 tháng 6, 2013
Phương pháp của tôi là: 1. Đưa ra những logic dẫn đến cách hành vi xấu, điều xấu trong xã hội. Nếu người ta muốn điều chỉnh chúng thì ít nhất cần nhìn rõ logic đó. 2. Phổ biến nghệ thuật và những giải pháp giải tỏa để nếu những điều ở 1 chưa thay đổi được thì ít ra người ta có phương pháp để tự làm dịu những bức xúc và nâng cao nhận thức, thẩm mỹ, bớt những sự a dua phí năng lượng. Có điều, chẳng mấy ai thực sự nhìn ra tính hiệu quả của những điều đó dù chúng đã được cụ thể hóa bằng nhiều bài viết và tác phẩm. Họ mải xả ẩn ức cá nhân, phô bày cái tôi theo các sự kiện hơn là thực sự muốn thực hành các giải pháp. Như vậy, rõ ràng đó cũng là 1 vấn đề xã hội, đa phần ai cũng như cốc nước đầy ẩn ức muốn tranh thủ việc này việc kia để xả đã. Đầu óc nhồi đầy bã đậu cả rồi, đếch tiếp thu được cái gì mới. Suy ra, cần các giải pháp tiếp theo (và thực ra là các giải pháp nên đặt đầu tiên) cho vấn đề quá rõ ràng này: 3. Chỉ ra cho những đầu óc bã đậu nhưng vẫn còn chỗ để làm mới cái bã đậu đang điều khiển thẩm mỹ, lí luận của họ. 4. Sân chơi để giải tỏa ẩn ức muốn phô bày cái tôi. Nhất là đối với những người tuổi thơ cần được cảm nhận thế nào là chơi tự do nhưng luôn bị đè nén bởi vô số hệ thống như trường lớp, cơ quan, sếp, các nhà kiểm duyệt dốt nát, những sân chơi mang quá nhiều lợi ích nhóm... Những sân chơi này là gì nhỉ? Thể thao, games, một trang facebook nào đó cho bất cứ ai cũng được nói thoải mái và mọi comment đều buộc phải mang tinh thần lắng nghe và giải tỏa một cách nhẹ nhàng dù cái nói đó ngu hay ác đến mức nào... Nhưng trang facebook đó không phải trang này. Trang này đang thực hành cái thứ 3 ;p
Xem thêm tác phẩm khác →