Post ảnh này chỉ để nói rằng Facebook đã làm tôi hiểu lầm một số người. Tôi nhận ra việc này từ mấy năm trước rồi nhưng hôm nay nhắc lại.
Vào Facebook của họ thấy Post chỉ có nút Share, tôi đã nghĩ họ Set như vậy để ép người đọc bấm Share. Nhưng hoá ra Facebook chỉ hiển thị nút đó, giấu hết các nút khác.
Có một số độc giả nói họ chọn See First Wall này nhưng không thấy Post mới hiện lên. “Nhưng không sao, Fan chân chính vẫn tự vào”, họ nói.
Đây chỉ là ví dụ nhỏ về việc Facebook rất hay cố tình gây hiểu lầm giữa người với người, cản trở tương tác, cản trở “hữu xạ tự nhiên hương”, gây thiệt hại cho công việc của rất rất nhiều người. Bên cạnh những gì giúp ích, Facebook cư xử sai trái như tội phạm hàng đầu.
Giờ tôi không mấy quan tâm đến lượng Like, Share, chỉ cố gắng sáng tác đều để não hoạt động tốt trong độ khó cao, không dùng cho việc này thì việc khác. Post này chỉ để xin lỗi một số người tôi đã hiểu lầm trong âm thầm. Và cũng để nói rằng mấy năm nay tôi vẫn để Public hầu hết các Post mới và Public thêm nhiều Post cũ để độc giả có thể truy cập nhiều hơn vào kho khoảng 15000 tác phẩm này.
Have fun :” )