Sáng đang ngủ bù thì điện thoại liên tục gọi đến khóc lóc. Đúng là “anh đang mơ những giấc nồng – thì thằng bạn gọi điện không đúng giờ”.
Nội dung các cuộc gọi:
“Anh ơi, quả đất mùa bị hack rồi, huhu”
Hoặc:
“Hu hu, anh ơi, huhu”
Hoặc:
“Huhu, huhu, huhu”
Mình là một bình dân (công dân bình tĩnh) trên Quả đất mùa mà đã bao nhiêu người báo tin, không hiểu các vip thì bị khủng bố điện thoại thế nào???
Hehe, “bịa tí cho mát nắng nôi quá mà”. Đúng là
Quả đất mùa
bị hack thật nhưng không ai biết, giờ thì biết rồi nhé
Vừa nãy lại có một ku bạn vừa lên chức bố báo hỉ. Phải chăng một con người sinh ra là một forum phải chết đi?
Có nhẽ đâu thế.
Lê la quán nước vỉa hè thấy người ta buôn rằng bác trùm kỹ thuật của quả đất mùa tuyên bố với phóng viên CNN là mới chỉ bị hack trang index, vừa sửa xong, đang vá lỗ hổng,
khuyến cáo bà con chưa vội đăng nhập trước khi có thông báo hết dịch hack kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe nick
. Nhân dịp này, bà con cũng tranh thủ đọc lại để nắm rõ hơn tinh thần của quả đất mùa, lụi chỗ này lại mọc chỗ khác, keke
Còn nhiều chuyện để nói nhưng viết entry dài sợ không ai để ý đến link
Quả đất mùa
để click vào tham quan tình hình chiến sự. Ra lê la quán nước hóng tin tiếp thôi.
Mời bà con thình thoảng nghía lại entry để xem cập nhật tình hình.
Ngày 03.12.07, đã vào xem được forum như bình thường. Đang tiêm chủng vấn đề sign in.
Kẻ hack Quả đất mùa…
là một tên phá hoại theo kiểu ngẫu hứng, tình cờ vào đâu hack đấy
0
là Ngô Lực do sợ bị cạnh tranh ý tưởng chợ nghệ thuật offline
0
là một tổ chức ghét hòa bình
0
là chú chó trong câu “On the Internet, Nobody Knows You’re a Dog”
2
là thủy thủ mặt trăng
1
Sign in to vote