← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 8, 2013
Quả dưa chính nghĩa (Ra cửa gặp sọt dưa của người ta, chạy ra nghịch nghịch tung tung bỗng thấy quả trứng khủng long thời Mai An Tiêm này bèn mua sưu tầm vội rồi vác đi khoe. Sau một hồi nhậu ở nhà Đỗ Cát Sỹ thì đã bị khổ chủ bổ bằng răng và làm đài phát thanh tương tác với quả dưa hấu, kể chuyện Mai An Tiêm tự hỏi mình là quả dưa hay những chữ trên quả dưa. Đại khái câu chuyện dài khoảng 5000 chữ nhưng mình chỉ nhớ được từng đó, đề nghị chú Sỹ viết lại, de).
Xem thêm tác phẩm khác →