Qua đêm với trẻ trâu Sáy Tiên mới thấy năng lực tiếp thu của bọn trẻ trâu nhanh vãi. Có sức trai mơn mởn đầy năng lượng, lại ham chơi hem sợ thức giống bọn trẻ nít nên quãng học chắc chắn là rộng hơn người già như mình và đồng bọn. Ass, nhầm, não tiếp nhận cái mới cứ thun thút.
Nhưng mà bọn trẻ trâu bị cuốn theo những trào lưu ngu vãi đái:
Vừa học được một tí điều mới, vừa nhìn được cuộc sống bình thường ở những góc đẹp hơn đã vội biến chúng thành những câu chữ sến súa, nhồi hình tượng mình vào không gian đó. Phải bắt chước bọn Tây kêu rên mấy tiếng shit, fuck khi hưng phấn cho sành điệu, dù đang ở trên đường chứ hem phải trên giường. Phải chụp ngay ảnh tự sướng nhăm nhe úp và đong giai. Đéo biết kiên nhẫn ngắm và im lặng thưởng thức để hiểu rõ hơn.
Bạn có biết những thứ xung quanh đẹp hơn bạn mấy tỷ lần hem mà mật độ ảnh của chúng so với mấy tư thế đơn điệu của bạn chỉ như con tép trên mép cá voi?
Bạn có biết chính những đám ảnh rác chi chít đó là khối u chèn mẹ lên não bạn, xây mẹ một cái tôi vừa rối nùi như trĩ vừa to mồm. Cái tôi yêu bản thân chưa làm nên đéo gì của mình (đéo lo nhồi sọ kiến thức mà cứ vừa sướng vừa lo một cách non choẹt rằng mình thế này đã hot, đã sát giai chưa) quá được bạn trân trọng mời phát ngôn dăm câu ba điều học vẹt trong mấy thứ súp gà dây đầy những cuốn sách, bài hát, bộ phim thành công để bình luận về cuộc sống. Sở dĩ những thứ súp Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn gà (vào xem đê, hay lắm) đun đi đun lại đó hot là nhờ bắt vở được nhu cầu thấp kém của những bộ mão ở lông? Bị vô số ý niệm lởm hà hiếp, bủa vây mà đéo dám bước mẹ ra không gian của sự tĩnh lặng hơn để quan sát thì học nhanh lúc một mình thế đéo nào được.
Hehe, chăn được con ghẹ Gáy Tiên này cũng hay, lơi dụng nó để chửi xéo bọn trẻ trâu giống nó. Thực ra, thằng này khá hơn tí. Lúc biết lắng nghe thì học nhanh hơn đa phần những đứa khác vì cũng chịu bươn trải, đi lại. Có điều, đám đông trẻ trâu đông quá, tạo thành trào lưu khiến ổng đéo xổng ra lâu cũng là điều dễ hiểu. Nói chung, thằng này ngoài những lúc ngu cũng khôn vãi đái. Mông cũng mẩy nữa. Nói đoạn xoa chim :D