Quãng 2013 - 2014 phong cách viết có chút thay đổi. Thô lỗ, nghịch vãi đạn.
Wall hồi đó khá sôi động, có nhiều dư luận trái chiều chứ không một chiều yêu thương mù quáng như bây giờ.
Wall toàn rác vì quá ham sáng tác, mỗi lần bấm vào "On this day", về lại năm 2013 - 2014, lại phải lụi hụi quét dọn.
Quét dọn khá mệt vì những năm tái dậy thì, cơ thể hồi phục đó tập luyện, chơi bời bày bừa quá nhiều, lẹm cả vào thời gian tự kiểm duyệt.
May là thời gian đó viết và trải nghiệm rất say mê mỗi ngày nên trình độ cải thiện rõ rệt, đôi khi cũng nhặt được những bài khá tinh xảo khi đã tập luyện nhuần nhuyễn.
Nhờ quãng thời gian hào hứng viết trở lại này mà cứu được bản thân khỏi cảm giác nhàm chán. Thói quen viết đều đặn mỗi ngày như tập thể dục quay trở lại và duy trì tới hôm nay.
Tác hại của nó là cảm giác yêu viết, đắm chìm vào viết, mê mải bày bừa các ý tưởng, trò chơi mới mỗi ngày, bận bịu với thú vui mạnh đến nỗi không cần độc giả nữa.
Chỉ vì độc giả không kịp phổ biến cái hay theo yêu cầu mà năm nọ lỡ tay ủn Friend 2 đợt, 1 đợt 5k chế, 1 đợt 2k chế.
Cảm giác Ủn Friend tĩ tã giống như mình có 7000 bạn đứng cạnh ở bậc thềm, mình Ủn chúng xuống. Mỗi mấy bậc cầu thang, không đứa nào chết, vẫn ở ngay cạnh, chỉ cách mấy mét, nhưng lại nhìn lên với ánh mắt căm phẫn: "Bà dỗi dồi!"
Sozi bạn nào còn hoặc không còn hờn mát nhé.
Vẫn còn nút Follow bạn nhé :" )