Ra ngoài ban công, hít sâu một hơi thuốc lào rồi nhịn không thở ra, vục mặt xuống nước
"Biết lời tỏ tình, đã có người nghe" (Lam Phương, giờ này nên nghe nhiều nhạc Lam Phương)
Mình thích chơi cờ vua dù không chơi nhiều, thích bắn Half-life dù không có sát khí khi chơi nhưng được thử nghiệm cảm giác của núp, bắn lén, bắn gà ở chợ, quay súng lên trời bắn lung tung, làm trò vui cho những người chơi khác, mình từng chưa thích cách chơi của cờ tướng nhưng mình sẽ học.
thấy mình bắt đầu cố gắng về phía tối đa cách sớm bơi được như cá
thở hơi thuốc ra, ục ục ục (thì ra cái nhịn thở nó phải bình tĩnh như vậy)
nhìn thấy tượng 2 ông chơi cờ mà tình cờ lấy ra rủ Mụp đốt lửa rồi xịt nước hôm trước rồi cho vào bể
các trò chơi của mình có phải tự nhiên làm 1 thứ bùa hóa giải cái gì như người xưa bên đống lửa không nhỉ
thấy mình ham bơi, bắt đầu sợ vãi đái, ngoi đầu lên vội, kiểu này dễ chết vì cái tham nghiên cứu, tham mạnh lên lắm
người Việt bị giết nhiều quá nên có bản năng sợ chết, sợ đọc vì đọc liên quan đến cái chết, liên quan đến những chuỗi suy nghĩ dài mà trước đây, chỉ vì đọc mà bị giết để dễ đồng hóa hơn
sợ chết nên những khái niệm liên quan đến cái chết, cái nỗi sợ lớn của Phương Tây nhưng Phương Tây dám mô tả nó thì lảng đi, có lẽ, việc nói những thứ đó không phải vì sự tế nhị mà vì sợ những cái chết bởi chúng mà mình từng chứng kiến trong quá khứ
nhưng đừng sợ, những kẻ muốn đồng hóa bạn bằng việc chặn những chữ, biểu tượng, cài đặt vào cả nghệ thuật là cái dễ dẫn dụ, dễ đặt nền móng tôi giáo trên sự đắm chìm, mù lòa, như rào cản bạn không thể vượt qua mới là những kẻ sợ chết nhất
nhưng bạn không bao giờ chứng minh được là tôi không muốn đồng hóa bạn
mọi lí luận đều có thể bị bẻ gẫy, chỉ là tin và hiểu hay không
bạn chỉ có thể thắng những kẻ sợ chết nhưng lao vào lửa, sinh mạng người khác như những con thiêu thân vì bị bạo lực thúc ép hay vì cái hoang tưởng bị nhồi sọ là sau khi chết, mình sẽ thành phượng hoàng bằng cái hơi hơi không sợ chết của một người khiêm tốn
mình đang luyện thể lực để đánh cờ với một con quái vật
con quái vật này có thể là một thứ đáng sợ nói chung, làm con người khổ
cũng có thể nó là con quái vật hoang tưởng là mình đang nhìn đúng thế giới như nó là nhưng mình không tin là nó kỳ diệu thế
nên lúc rảnh, bạn cứ rủ mình chơi cờ để mình làm bạn vui và mình học