*
“Ra vườn nhặt nắng phần hai
Là điều mà em mong mỏi”
Tôi buồn vì lời em nói
Cứ văng vẳng mãi trong tim
Những bài thơ mới tôi tìm
Nhưng rồi tôi tìm không thấy
“Có viết được nữa không đấy?”
Là lời em hỏi bâng quơ
Tôi tìm lời để phân bua
Nhưng lời như thể bị xua khỏi đầu
Tôi tìm lời để nói lâu
Nhưng rồi ngắc ngứ ở khâu thực hành
Những bài thơ đến dỗ dành
Tôi đành bắt chúng trở thành bài thơ
Những bài thơ đến bơ vơ
Tôi đành cho chúng vào tờ giấy êm
Tôi tìm lời để viết thêm
Khi màn đêm vốn dịu êm cúi chào
Tôi tìm lời để viết vào
Một nơi nào đó bạn tao đọc và
Những lời viết để viết ra
Những lời viết để thiết tha những lời
Những lời viết với mây trời
Những thời tiết mới đây lời viết ra