← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 3, 2023
Rau kinh giới bị rơi kính * Rau kinh giới bị rơi kính. Trên đường kinh giới quay lại tìm kính, su hào trông thấy nhảy ra ú oà. Nhưng rau kinh giới bị cận nặng, su hào làm sao hù. 2 đứa bạn nhận ra nhau cùng đi tìm kính. Đi một look thì 2 đứa gặp rau ngổ đang ngáo trông rất húng. 2 đứa giả vờ bơ nhưng rau ngổ cao giọng: “Sup? Lơ tao à, bro?”. Rau ngổ ngáo nhưng vẫn tỉnh, chẳng qua bên cạnh nó đang có cả súp lơ to béo và cải bắp sáu múi cân được su hào sao hù nên hôm nay mới làm màu tí. Kinh giới với su hào phân trần rằng thì là mà một hồi; rau ngổ, súp lơ với cải bắp mặt giãn ra, càng lúc càng hớn hở, đòi đi cùng. Người ta bảo “nói phải củ cải cũng nghe” là dùng cho những trường hợp như thế này. Cả bọn vừa đi vừa trò chuyện rất bánh cuốn. Nói đến đây thấy đói bụng, cả bọn rủ nhau đi ăn bánh cuốn. Vừa bước vào quán, cả bọn đã thấy rau thơm, dưa chuột, húng quế, hành phi, giá, kinh giới ngồi chễm chệ trên bàn. Kinh giới có phần kinh ngạc vì thấy mình đã ngồi đó tự bao giờ. Cả bọn gọi bánh cuốn chay vì không quen ăn thịt. Bánh cuốn chay vẫn thơm nức, tan chảy, ăn rất cuốn. Ăn xong vui vẻ share tiền, đứa nào không có không sao, cả bọn lại lên đường đi tìm kính. Rau thơm, dưa chuột, húng quế, hành, giá ngồi mãi ở quán buồn chán quá cũng xin đi theo. Riêng dưa chuột và hành củ đã cắt lát nên phải dùng băng keo dán lại. Ngày này qua ngày khác, cả bọn tìm mãi vẫn chưa thấy kính, rau ngổ nói: “Hay là cậu đeo kính áp tròng đấy? Nếu vậy thì cả bọn đúng là óc tràm”. Rau ngổ hơi ngáo tí nhưng có nó trên đường vui hơn hẳn. Đứa nào kêu đau chân nó liền trêu “lại dẫm gai mồng tơi rồi”. Nói vậy nhưng nó vẫn đảo mắt tìm chỗ nghỉ ngơi cho cả bọn. Vừa hay, có một dậu mùng tơi bên đường, cả bọn reo hò lao vào trú nắng. Mùng tơi đang bị rau đay đay đi đay lại chuyện nó đưa mùng tơi chai bia, mùng tơi mời tung xong không bắt được, thế là chai còn lại phải cưa đôi. Mắng bạn nhưng nó vẫn chia cho bạn nửa nhiều. Nghe câu chuyện, rau ngổ nói: “Thôi thì chuyện đã rồi. Cứ đay đi đay lại sẽ bị nổi mề đay đó”. Su hào trước khi đi đã đập lợn nên khá rủng rỉnh, nó bảo: “Trời đang nóng, để tớ khao các cậu bia”. Mấy đứa khuyên can đường có thể còn xa, nên để dành lộ phí. Su hào nói: “Bọn mình là người ăn chay, đất, nắng với nước lại sẵn trên đường nên cũng đâu tốn kém gì. Mang tiền theo chỉ tổ nặng người”. Cả bọn thấy su hào nói hơi lan man khó hiểu nhưng bia lại có lí nên đồng loạt vỗ tay. Cả bọn ra quán nước của bác lô hội gần đó hè nhau khuân một két bia về. Trong lòng đứa nào cũng rực rỡ, chan hoà ánh nắng. Câu chuyện còn dài, nhiều câu dại còn truyền. Xin được kể thêm khi có dịp. 25.8.2021
Xem thêm tác phẩm khác →