← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 11, 2021
Remote Hàng ngày Facebook, Insta, Youtube, TikTok… điều khiển các tác giả bằng View, Like, Follower. Khán giả cũng nhận ra mấy nút này bấm hay không cũng làm tác giả nao núng. Sau các ông thi nhau bấm bấm điều khiển các tác giả rồi nhiều tác giả nhanh chóng bị thị trường hoá, trở thành đầu bếp phục vụ món các ông thích dù còn chưa thực sự là một đầu bếp cao cấp. Hệ quả là các ông nuôi toàn đầu bếp dở, có thể hợp khẩu vị của các ông nhưng lại rời xa nghệ thuật chân chính. Xong hậu quả là các các ông làm rẻ từ “nghệ thuật”, “nghệ sỹ” nhanh chóng như thế nào các ông đã thấy. Nghệ thuật chân chính là gì? Là chất lượng ở mức cao nhất. Là “những bài ca đi cùng năm tháng”. Là thứ không vì môi trường sáng tác mà giảm đi sự hoàn hảo. Đó là những tác phẩm mà xuất hiện trên mọi phương tiện như truyền khẩu, sách báo, đài, Tivi, điện thoại, Facebook… đều được làm với thái độ tạo ra nghệ thuật, kiệt tác. Mặc dù “the medium is the message” (phương tiện chính là thông điệp), phần lớn các tác giả bị uốn theo môi trường, theo bàn tay bấm Like của độc giả nhưng những tác giả yêu nghệ thuật vẫn trung thành với nghệ thuật. “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” là cách nói khác của “the medium is the message” nhưng tính năng của nghệ thuật, một cách tự nhiên, là luôn tạo ra bầu, ra ống (medium) mới. “Cái khó ló cái khôn”. Với những người thực hành nghệ thuật chân chính thì họ có thể bị thay đổi tâm lí đời thường vì nút Like của bạn nhưng họ không thay đổi chất lượng nghệ thuật. Thiên chức của họ là sản xuất nghệ thuật. Đó là lí do bạn không nên dùng nút bấm một cách sai trái với tác phẩm hay của họ. Vì bản chất việc đó là đối xử không tốt với cái hay, cái đẹp. Và cách đối xử đó là biểu hiện của con người bạn, chất lượng, cấp độ nghệ thuật của con người bạn.
Xem thêm tác phẩm khác →