← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 4, 2020
Robot hát ru * Sau này nếu có công ty chế tạo hoặc bán robot thì robot hát ru sẽ là sản phẩm chiến lược của Ad khốn. Ai trong chúng ta cũng thèm được bế trên tay và hát ru nhiều thật nhiều để chìm vào những giấc ngủ sâu, êm ái cùng những giấc mơ đẹp. Nhưng chưa kịp được bế đủ, ru đủ thì đã lớn mất rồi. To đùng rồi ai bế nổi nữa hoặc có được bế thì cũng ngượng lắm. Nếu có robot to bự êm như người để bế ru ta lúc già, cô đơn lúc trẻ hay khi trằn trọc nơi bệnh viện, lại có khuôn mặt của mẹ cha hay thần tượng và có list nhạc vài trăm Gb thì cũng hồi phục nhanh lắm. Bế ru hát sêri khoảng 5-15 bài thực sự là một liệu pháp tuyệt vời. Em bé Măng được hát ru liên khúc mỗi ngày từ trong bụng mẹ và được bế ru cả năm từ lúc sinh ra nên em không bị tồn đọng căng thẳng, luôn vui tươi. Quá một tuổi em nặng quá và bắt đầu thích tự ngủ nên tần suất bế ru giảm dần. Nhưng những lúc em bé Măng nghịch hoặc xem Tivi hơi quá đà có vẻ căng thẳng là em lại được một suất bế ru liên khúc Twinkle twinkle little star, Đi học, Nắng thuỷ tinh, Bèo dạt mây trôi, Em là hoa hồng nhỏ, Chú voi con, Chú ếch con, Now and forever, Sleeping child, Một sợi rơm vàng, Tuổi đời mênh mông, Happy birthday, Một con vịt, Cháu lên ba, Đôi bàn tay, Tập đếm, Five little monkeys... Sau một hồi mắt nhắm mắt mở cố cưỡng lại cơn buồn ngủ vì sợ ngủ mất thì bố sẽ dừng hát và đặt ngủ, biết chắc lần này bố sẽ phục vụ liên khúc, em yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu. Hôm sau em ngủ dậy, khuôn mặt lại rạng rỡ sạc đủ 100% pin. Ad khốn cũng không chăm anh Mụp và bé Măng được nhiều nhưng có 2 tuyệt chiêu tìm ra cho trẻ con là: 1. Khi nào chúng không thoải mái, phản ứng khó hiểu, tiêu cực hay có xung đột với bố mẹ hoặc ai đó thì đừng mải tranh cãi, dạy dỗ nhiều mà hãy hiểu là chúng đang thiếu năng lượng yêu thương để tỉnh táo. Ôm chúng lại giúp chúng thư giãn đã, chỉ cho cái gì đẹp đẽ, cây cối, xe cộ, cùng chơi trò gì đó... Phần lớn vấn đề của trẻ là do thiếu được ôm, thiếu được vỗ về, chở che. Cứ ôm đã rồi tính. Ôm nhưng mà đừng có đánh chừa lung tung làm trẻ bị hỏng logic nhân quả. Ad khốn luôn ôm bé Mụp, bé Măng khi bé giơ tay muốn ôm nhưng nếu ngã không đau hoặc đau nhẹ thì hay để tự đứng dậy, tự xử lí vấn đề và khen ngoan, giỏi. Vì khi trẻ không có sẵn thói quen cứ ngã là đòi được ôm hay đánh ai đó, cái gì đó thì đừng tạo thói quen xấu ỉ lại, nhõng nhẽo, đổ tại đó cho chúng. Khi chúng cần thời gian chiêm nghiệm cú ngã để tích luỹ kinh nghiệm, đừng làm chúng mất tập trung khiến chúng mắc đi mắc lại sai lầm. Nhưng lúc khác thì đừng tiếc ôm, đừng nghĩ là mình đã ôm trẻ quá nhiều, sao nhiều bằng ta ôm điện thoại. Trẻ được ôm đủ, sạc đủ sẽ tự rời vòng tay ta để khám phá, tự cân bằng. Ôm và cụng má, cụng trán nghé ọ lịch sự, không nên hôn hít nhiều hay mạnh bạo lại thành quấy rối, gây mất vệ sinh cho trẻ. 2. Bế ru thật nhiều vì lúc đó ta và âm nhạc là ổ sạc cho trẻ rũ bỏ những vấn đề tâm lí. Khi trẻ mềm như ổ bánh mỳ ấm cuộn tròn trong tay ta là ta đã thành công. Vậy thôi đọc cho đỡ mệt nhỉ. Ai đăng ký mua robot hát ru giơ Like :” D D
Xem thêm tác phẩm khác →