← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 7, 2025
Robot mềm (Bản Friends) I. Những ngày đầu - Pháp lý thì sao? - Hoàn toàn hợp pháp. Anh cho thuê nhà, khuyến mãi robot quản gia, giúp anh mọi việc, hoàn toàn chiều theo ý anh - Nếu họ kiểm tra robot? - Tuyệt đối an toàn, hiền lành và chỉ làm theo lệnh của người dùng - Nhưng nếu nhiều người đến quá và video bị phát tán? - Mới chỉ có chế tài với người, robot vô tri, chỉ làm theo yêu cầu. Cũng không thể phạt khách hàng nếu người ta ngủ với robot - Mô hình này sẽ bị sao chép nhanh chóng - Không ai có robot mềm và phần mềm giống người như chúng tôi - Cô lấy gì đảm bảo - Mời anh vào phòng thử, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp khi anh ra - Tôi đã cho người test, tôi tin cô - Người bạn đó chính là anh - Thôi, nghiêm túc đi. Tôi sẽ đầu tư gấp 10 - Hiện chúng tôi chỉ nhận tối đa 50 triệu $ tương đương 1% cổ phần - Thực ra mục đích của các bạn là gì? - Giúp con người hạnh phúc hơn - Haha, chúng tôi cũng vậy II. 3 năm sau Cô duỗi người như một con mèo sau giấc ngủ no nê, anh vẫn ấp nhẹ cô từ đằng sau, vòng tay không bị tuột khỏi cái vươn hết cỡ. Cô luồn tay ra sau, nó thức dậy kiêu hãnh, anh xoay nhẹ cho cô ngồi lên, vẫn nhắm mắt vì cô thích vậy. 15 phút sau cô đã hoàn thành bài yoga tự sáng tạo của mình, đủ sự thoả mãn cho tới trưa. Cô lăn khỏi người anh vào phòng tắm, anh vẫn thiu thiu ngủ để cô hưởng trọn sự tự chủ. Cô hát tới 2 Album, giọng cô hay vô cùng, cả trầm cả bổng. Cô thưởng thức giọng mình vang trong làn nước. Cô biết có vô số các cô gái hát tuyệt hay khác, khi họ hát trong hoàn toàn tự do, thoả mãn và an toàn. Đôi khi cô cùng vài người bạn chưa gặp bao giờ làm một bản phối online và nguồn :” Donate giúp họ sống thoải mái. Trong cô chỉ còn nỗi sợ liệu anh có thực sự vô tri, anh vô tri chỉ giả vờ cảm xúc an toàn hơn anh chỉ vờ vô tri. Nhà cung cấp đảm bảo tuyệt đối bảo mật và anh tuyệt đối vô tri. Nhưng đó chỉ là lời kẻ khác nói. Tuy nhiên, đó chỉ là chút lo sợ mơ hồ sót lại nhanh chóng bị vô số sự thoả mãn che khuất. Cô đã sống qua các chế độ toàn trị, đã nhận nhiều bồi thường khi các mạng xã hội nghe lén, quay lén sụp đổ. Cô cũng không quá kỳ vọng vào sự riêng tư và tự do cá nhân. Mà cô cũng chẳng làm gì xấu, cô chỉ cùng anh toả sáng. Cô tin vào sức mạnh của cộng đồng những người phụ nữ tự do và phát triển tối đa. Cùng các giới khác nữa. III.
Xem thêm tác phẩm khác →