tặng G,
nếu anh là một người hành tinh khác
nụ hôn kia anh thề vẫn rất Người
em cần gì ở anh em hỡi
anh chỉ cần không bị bỏ rơi...
nếu anh thuộc một tinh cầu khác
trái tim anh vẫn đập rất rất Người
tâm hồn anh không thù hằn, toan tính
em cần gì hơn thế em ơi...
nếu anh thuộc một chốn xa lạ khác
bàn tay anh không dùng phép bao giờ
nó biết lao động và chai sạn
và biết ủ mềm tay trắng đơn sơ
nếu anh thuộc một hệ tư tưởng khác
thì em ơi, anh đâu có cố tình
khi anh lạnh anh cũng cần hơi ấm
như bất kỳ bé bỏng một sinh linh...
26.11.02