Nước ta có rừng bàng, biển vạc
Lá bàng rơi, cò với vạc bay đầy
Thượng Đế mới chạy đi tìm cục sạc
Mà con người đã hết thơ ngây
Nước ta có rừng vàng, biển bạc
Ta tự tin chiến thắng mọi kẻ thù
Nhưng nhạc sỹ của ta đạo nhạc
Cách mạng thì cũng đạo khắp thiên thu
Nước ta có rừng vàng, biển bạc
Nhưng học sinh cùng lãnh đạo đạo lời
Không tự nói được câu nào mới mẻ
Dù cái mồm xinh lắm đó ai ơi
Nước ta có rừng vàng, biển bạc
Ta nằm ăn một lát sắp hết rồi
Chẳng sao cả, sang măm cùng nước bạn
Trái đất này măm hết nhé, đi thôi :" D