Trong rừng xanh chú hổ
Gầm lên gọi mùa thu
Rung rơi dăm sợi lá
Thảng thốt đôi chim gù
Mùa thu dùng dằng bước
Tần ngần nơi nhành sương
Chàng bướm qua soi mặt
Tưởng mình là Đan Trường
Cô nai tơ nhấm lá
Lỡ uống nhầm mùa thu
Hóa đá không chớp mắt
Trông như con gà rù
Từ đằng xa bác sói
Dợm chân thoáng nghi ngờ:
Tại sao nó không chạy?
Thôi thì bụng đói làm thơ
Gã thợ săn thấy lạ
Nhìn nai sói ngẩn cười
Cũng cố mà bắt chước
Y hệt chàng đười ươi
Chàng trai đưa cô gái
Đi lạc vào trong rừng
Lát sau chàng quay lại
Một bên má bị sưng
2001