Anh lái quả Matiz ghẻ
Bốc đầu đổ sách ra đường
Em bèn chạy ra hôi hám
Để đổi sách lấy đậu tương
Rồi em cần cù gieo hạt
Nơi tâm hồn đã cuốc cày
Anh thấy hồn em tơi vãi
Nên mình mới gặp trên face
Rồi hồn anh khoai mì mọc
Nhánh bên phái lạc, đậu tương
Nhánh bên trải ngô, khoai, sắn
Nhánh bên Trung Quốc hoa sương
Rồi bỗng hồn người Hy Lạp
Được thu hoạch Mai An Tiêm
Bán Mai An Tiêm giống Nhật
Để mua nông cụ búa liềm
Dù thế giới này tráo trở
Làm đau đớn các logo
Thì em ơi, xin đừng ngại
Lấy hồn anh để photo
Không phải để làm giáo lí
Để chùi đít hoặc gói xôi
Biết đâu đít người biết đọc
Khi hồn đã hết trĩ rồi
Bao giáo điều đã lắp đít
Tâm hồn những kẻ thông minh
Thông minh chỉ là khi sống
Tự mình biết cái gì xinh
24.12.13