← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 8, 2013
Sáng ra quán cafe ngồi nghịch xếp thăng bằng cốc thủy tinh. Giờ có thể xếp 4 cốc chồng lên nhau trong 1 phút. Cốc lần này cạnh trơn, khó xếp, lại vỡ. De, một tuần mà nghịch vỡ mười mấy cái roài. Hôm trước xếp chai rượi lên thành bể kính mải nghịch trò khác quờ tay vào cũng rơi nứt bể, phải chuyển cá sang bể nhựa vốn là thùng đựng đồ picnic có bánh lăn di chuyển ở ban công nhàn vãi. Chị chủ quán bảo "đổ vỡ là điềm lành mà" nên càng nghịch tợn. Lại nhặt mảnh vỡ lên nghịch tiếp, lấy mảnh nhỏ hì hục mài mảnh to cho hết sắc, những chỗ sắc tan thành bụi cát. (Sau đó mang cốc về trang trí bể cá, cắm cốc vỡ xuống sỏi nền, hở vài khe để nếu cá con cần chạy trú vào đó, cá to hem vào được). Mấy hôm nay mới nghĩ ra trò mới, giờ làm nhanh vãi lun: Bạn có thể lấy giấy bạc trong bao thuốc lá làm giả hệt chiếc lá. Dễ vãi lun. - Gập đôi hay gì đó tạo hình chiếc lá, xoắn ở dưới làm cuống lá - Vò ngẫu nhiên để tạo gân lá cho nhanh - Mở ra, phết cafe lên tạo màu lá vàng - Đợi một lát cho cafe thấm làm mềm giấy, tách nhẹ lớp giấy mềm khỏi lớp giấy bạc. Có thể tách hẳn ra hoặc để lá vàng và lá bạc cùng chung 1 cuống. Thích thì làm nhiều lá thả dưới gốc cây hay để rải rác, tặng những người thích ngạc nhiên tình cờ nhặt được. Giấy gói Kebab cũng là chất liệu tốt để làm lá vàng cùng cafe. De. Bực mỗi cái là quá được chiều. Sau 2 tiếng ngồi nghịch cốc, nghịch cafe, nghịch thuốc lá, nghịch lá mới nhớ ra mình tự kỷ, thờ ơ với mọi người ngồi quây quần nói đủ thử chuyện ồ de xung quanh vãi. Đứng dậy tính tiền đòi đền 2 cái cốc vỡ chị chủ hem chịu, bảo hem tính phí nghịch. Đời bất công vãi đái, ai cho tôi lương thiện, kẻ nghịch hem hết, người làm chẳng ra T.T
Xem thêm tác phẩm khác →