← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 5 tháng 3, 2014
Sao anh không gặp em sớm hơn nhể? Để làm gì? (mắt long lanh) Để em đỡ ngu vì được khai sáng sớm chứ sao :"D * Thú tội mình bị vĩ cuồng, luôn ca tụng về bản thân như một đối tượng của nhận thức khi đứng ngoài nhìn vào mình. Thấy mình ngoài lười vận động việc hem thích và chăm nhận thức về bản thân cũng khá đẹp trai và thiên tài. Nghĩ các gái suốt ngày phải nghe mình lải nhải tự suoowngs như bệnh chung của thanh niên Việt Nam cũng thấy tội T.T Bên ngoài mình, đó là tưởng tượng. Nhắm mắt lại, bạn không hiểu mấy về căn phòng của bạn. Bạn tưởng tượng về nó. Bạn sợ ma trong một căn phòng không đáng sợ. Đừng nói Cộng Sản là bóng ma đê. Nói nó là căn phòng không đáng sợ. Vì người quanh bạn toàn người còn chút lương tâm mà, đừng gán họ là Cộng Sản hết đê hỡi những người Sài Gòn và những người Cộng Sản. Giờ thời đại số hóa, mỗi người ảo một cách về thế sự, tự sướng. Chẳng còn ai là đồng chí hay kẻ thù đâu. Cái nhãn mác CS hay VNCH đã phai mờ quá nhiều trong tâm trí bọn trẻ rồi, trừ những nét hận thù, dè chừng, khinh miệt mà một số đứa còn bị in hằn từ phụ huynh. Tôi là người trẻ, tôi chứng kiến nhiều thứ hư, ngoan, tốt, xấu, thiện, ác, cute, hự, :Dee ở nhiều lứa tuổi. Nhưng tôi vẫn sống, thế là may roài :"D
Xem thêm tác phẩm khác →