← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 17 tháng 11, 2012
Sau đêm nhạc này là dc yên tâm nghỉ hưu spam, trở lại nhịp sống bình thường rồi nên bạn nào muốn vui cùng và hưởng đỡ cái hay thì vui đê, vì biết chung vui đúng lúc thật sự cần thì đó là bạn quý. Có câu chuyện về đạo đức kinh điển thế này, một đoàn tàu bị mất phanh, đi thẳng đâm 3 người, bẻ lái đâm 2 người. Thực ra, đó là random rồi, người lái tàu bị đẩy vào tình thế như cầu thủ nghiệp dư phải xử lí một đường chuyền sai trong world cup, hắn ta chỉ có thời gian cực ngắn để cảm giác trong 2 đám người kia, có người nào hắn muốn được sống hơn. Không phán xét dc ai ở đây cả, và cũng chẳng có bài học đạo đức nào cả. Đâm vào bên nào thì cũng chỉ còn nước vớt vát là bên không bị đâm giúp hắn dàn xếp với bên bị đâm và xã hội. Bài học đạo đức không nằm trong tình huống con người chẳng có mấy cơ hội lựa chọn và suy tư mà nằm ở chỗ tại sao để đoàn tàu đứt phanh, tại sao thiết kế không gian quanh đoàn tàu nguy hiểm đến độ kiểu gì cũng phải có người chết khi trục trặc. Đừng cố gắng đổ lỗi cho cá nhân vô tội vì họ nhỏ bé dễ bắt nạt hơn là lên tiếng trước cái sai của hệ thống hay việc bỏ sức ra làm gì đó để không gian lành mạnh hơn. Trước cái hay, cái đúng, bạn không biết hấp thụ hay khiêm tốn, phổ biến để từng cá nhân và xã hội giỏi, hạnh phúc và tinh tế né tàu hơn thì bạn tiếp tục chấp nhận những đoàn tàu mất phanh, chấp nhận kiểu gì cũng có người chết và chấp nhận đổ tội lên nhưng cá nhân nhỏ bé, vô tội thay cho việc phán xét sự thờ ơ của bản thân trong việc làm cuộc sống tốt đẹp hơn.
Xem thêm tác phẩm khác →