Sau khi được hứa hẹn được lắp Hưng Linh nếu anh em xong bím hợp kích cho thằng này đỡ ngu thì Loc Nguyen Duc đã hăng hái viết comment dài nhất đời:
Loc Nguyen Duc: khách quan mà nói thì không ai có quyền nhân danh số đông hết, việc lôi kéo đám đông vào tranh luận là hành động không fair về lý luận
mỗi người có riêng quan điểm và đồng thời chỉ có thể đại diện cho chính bản thân mình thôi chứ
việc lợi dụng và nhân danh đám đông thì thường thấy lắm rồi:
"chương trình đắt thế, giá vé đến tận 1 triệu đồng thì liệu anh em sinh viên chúng tôi, những người sinh viên nghèo còn đang phải nhờ trợ cấp của gia đình làm sao có thể..."
ông không muốn bỏ tiền nhưng lúc phản đối ông lại lôi cụm từ "anh sinh viên chúng tôi vào" thì là ngụy biện rồi
thế nên việc anh Hưng Linh lên án việc chửi độc giả ngu của anh Linh là không hợp lý về mặt lý luận vì anh không đại diện cho độc giả, vì biết đâu người ta có nhu cầu khác anh thì sao
còn về mặt common sense thì tất nhiên có nhiều người không thích bị nói là ngu, nhưng không có nghĩa là tất cả, mà anh Hưng Linh cũng chỉ có thể đại diện được cho anh để nói "tao không thích bị coi là độc giả ngu", vì thế ở đây anh bị coi là áp đặt quan điểm
ngoài ra, việc tôn trọng độc giả là một khái niệm mang tính đạo đức giả, vì thực ra nhu thưởng thức thứ hay là nhu cầu tự thân, người tác giả chỉ cần chịu trách nhiệm với tác phẩm có chất lượng, còn nếu hợp nhu cầu, khán giả sẽ dùng, không hợp thì nghỉ, vậy việc dùng khái niệm "tôn trọng" để lôi kéo thêm cảm tình để khiến người ta mua hàng của mình, có thể coi là việc thiếu tự tin trong tâm lý và thiếu khách quan về mặt chất lượng
anh yêu em vì chính con người em, hay bởi vì em nổi tiếng, em giàu có, em xinh đẹp, kiểu kiểu thế, cũng tùy lựa chọn mỗi người, nhưng rõ ràng là nó thiếu sự tách biệt độc lập
Loc Nguyen Duc: giống cái ông gì có cái câu mà "tôi không đồng ý với ông nhưng tôi sẽ đấu tranh đến chết để đảm bảo ông được nói lên điều mình muốn"
tôi không thích con người bẩn thỉu, nhân cách đểu của ông, nhưng tác phẩm của ông đẹp và hay về nghệ thuật, tôi vẫn phải công nhận nó hay, như thế nó mới công bằng chứ