← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 9, 2012
Sau một thời gian hơn 1 tháng thử nghiệm và sau lần thử nghiệm với 2 bài khá tương đồng về độ câu khách dưới đây là "Quệt xe" và "Phép màu" thì mình thấy nhiều bạn fb của mình ngu vãi đái. Toàn bỏ lỡ cái hay. Thơ post lên cũng tàm tạm mà các bạn like ủng hộ rõ nhiều. Nhưng rất nhiều lần post lên những bài hát rất hay của Tuấn gà, phần chơi guitar cổ điển của bậc thầy Nguyễn Quang Vinh, giọng đọc thơ đi vào lòng người của chị Phoenix Ho... thì không mấy ai tò mò bật. Post kết hợp bài thơ vào phần nhạc, đọc thơ trong cùng một post thì phần like cũng giảm đi. Về mặt hiện tượng thì thái độ tiếp cận của bạn phản ánh 2 điều sau: 1. Thơ ờ với cái chưa quen dù được người các bạn cho là (thơ) hay giới thiệu rất nhiều lần. 2. Trong khi những cái hay [quen thuộc và chưa quen] được giới thiệu kết hợp với nhau để tăng cảm xúc, tăng độ làm mới để nếu chịu lắng nghe, chịu dò theo sẽ thu được về rất nhiều, tăng độ nặng đô trong khả năng cảm thụ thì bạn lại hành xử theo kiểu tránh cái mới, sẵn sàng bỏ luôn cả cái quen thuộc đứng cạnh, làm cho như thể những cái hay kéo nhau xuống. Nhiều bạn phạm vào 3 điều răn để tạo nên con người lành mạnh và phong phú: - Không chịu thử bấm play ở nhiều post được người hay giới thiệu là hay trong khi cứ chạy loạn lên hết wall này sang wall khác như con chuột chạy bánh xe thí nghiệm với sự vô cảm thói quen hơn là xúc cảm. - Play xong không chịu thử chậm lại là thử play thêm lần nữa để chắc mình không nghe vội mà lỡ cái quá hay - Thấy hay rồi không chịu lọ mọ, tò mò tìm tiếp những cái hay khác để nạp sự phong phú vào mình, tiếp nhận những cái hay ở những cấp độ khác Nên nếu tác giả vừa post vừa cười đểu, có lúc khinh miệt, cay nghiệt với các bạn, đéo cần những bạn như vậy thì cũng đáng, đúng không :D
Xem thêm tác phẩm khác →