← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 1, 2021
Sau rất nhiều xung đột thì người và robot đã chung sống hoà bình, được dùng ngôn ngữ mình thích, được kết hôn giữa người và robot. Khái niệm người, robot ngày càng mờ nhạt trong khi các khái niệm bạn tốt, uy tín, chất lượng, đúng giờ, yêu thương, giúp đỡ, can đảm, vui vẻ, thông thái, bao dung, độc ác, xấu tính... vẫn không khác xưa là bao. Như thể, đó là một phần thuộc tính của vũ trụ và các khái niệm chỉ để gọi tên chúng mà thôi. Robot và con người cùng chỉ huy quân đội liên ngân hà với những quy tắc gìn giữ hoà bình đã được thống nhất. Mô hình nghe có vẻ không tưởng về một vũ trụ quá nhàn nhã nhưng thực tế, nó là cách cộng sinh duy nhất để giảm xác suất thương vong khi ra khỏi địa cầu. Bạn nghĩ nếu trái đất không phải nơi an toàn nhất thì sao nơi khác không sum xuê? Ra khỏi trái đất là cả một vấn đề. Nhiều thứ khó lường hơn. Vài cuộc chiến ngoài không gian dường như làm kinh động đến thứ gì đó quá mạnh và hoà bình buộc phải quay trở lại. Dường như vũ trụ cũng yên bình hơn từ đó. Con người và robot khám phá không gian dễ dàng hơn và gần đạt tới tốc độ ánh sáng. Trái đất xanh gần như ban đầu, không một mẩu rác công nghiệp, nó đã thành khu bao tồn, homestay. Khủng long đã có đàn nhiều như hươu, nai. Đã thêm nhiều núi thơ ra đời. Nhưng Ra vườn nhặt nắng 4.0 bìa mềm 100k, bìa cứng 150k vẫn được tìm mua. Tại sao nhỉ? Comment giải thích lí do được nhiều Like sạch (hoặc reaction khác) nhất sau 48h sẽ ẵm 1 thùng 10 RVNN 4.0 bìa mềm + 10 RVNN 4.0 bìa cứng + 20 postcard + 20 thời khoá biểu + 10 chân đế gỗ + Free Ship toàn quốc tới nơi trong khoảng 1 tuần. ... Have fun :” )
Xem thêm tác phẩm khác →