← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 30 tháng 9, 2014
SERI MỚI (các phần từ "Ngày n + 1" sẽ phục vụ ở chế độ FRIENDS.) Nhật ký Đường Bá Hổ (aka Ad) :"D Ngày n, N thương, mày là một chữ thật đẹp. In thường thì giống đường hầm xe lửa. In hoa thì giống chữ Z. Thật là chẳng ra thể thống gì. Những lúc thừa nhận phụ nữ đúng ta không nên hằn học nói "đúng cbn (con bà nó) rồi" mà hãy nói "đúng em bà nó rồi" cho lịch sự. Cảm thấy bản thân cần thay đổi thói quen tung ra một câu chốt làm tổn thương gái khi đã hoàn toàn đuối lí nhưng không chịu chấp nhấp nhận số phận "được ăn cả, ngã về... anh". Rình lúc gái quay lưng không để ý, ném lại cục shit chốt hạ khiến bố nàng suỵt chó đuổi. Các độc giả nữ thốt lên với Ad: dabnr! Các bạn có thể dùng miễn phí cụm từ này. Đọc như là Đáp-giờ khi thừa nhận đàn ông đúng. @ Để tưởng nhớ người anh Time Believer aka Tuấn Hổ nay vẫn còn sống - Người tài trợ cho Nhật ký này thông qua các khoản vay không hoàn lại. Thêm viện trợ cho nước ngoài, chuyển lửa về nước đi anh êi. :"D
Xem thêm tác phẩm khác →