Series phin truyền hình Dexter kể về một cán bộ pháp y của hình cảnh Mỹ.
Chuyên môn chính của cán bộ này là giám định các vệt máu tại hiện trường.
Từ các vệt máu, Dexter có thể dùng tưởng tượng, phân tích dựng lại quá trình gây án.
Thuở thiếu thời, có một lần, bố nuôi của Dexter phát hiện ra nhiều chó mèo quanh nhà bị giết. Với năng lực điều tra của một cựu cảnh sát, ông đã phát hiện ra thủ phạm là con mình. Ngoài ra, ông còn phát hiện ra Dexter là tuýp người ít cảm xúc xã hội và giết chóc là một trong những cách để Dexter tìm cảm xúc.
Biết giết chóc là niềm hạnh phúc lớn nhất của con mình (có lí do cho việc này, không spoil ;"p), ngoài ra, trong thời gian đương nhiệm, bố nuôi Dexter cũng ức chế nhiều về việc nhiều tội phạm ông biết chắc có tội nhưng được tha bổng, ông đã tìm được cách để giúp con trai: Dạy con cách để giết những kẻ tội phạm mà cảnh sát không thể tìm ra tung tích hung thủ. Cạnh đó, ông còn dạy một người phi-xã-hội như Dexter các quy tắc ứng xử cho hợp với xã hội để làm vỏ bọc.
Tình cha nuôi bao la, gợi nhớ đến truyện ngắn "Bố của Xi-mông" của Maupassant đã được đưa vào sách giáo khoa môn Văn.
Chuyện còn dài. Tuy nhiên, thời lượng đọc chùa đã hết. Bản full ở chế độ Friends.