← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 8, 2015
SHOPPING CHỦ NHẬT Thực ra là lao động công ích :"p Có người ra đường vào Chủ Nhật để nhặt rác, làm sạch đường phố. Có người ngủ nướng để giảm thời gian gây hại cho xã hội. Ad chứ ai :"p Bạn đã bao giờ lao động công ích theo cách gieo một đồng tiền cùng những người khác xuống khu vườn nghệ thuật, để một thời gian sau, nó nở ra một Album xịn dành tặng cho cuộc sống? Album này nếu nở được thì Ad đảm bảo sẽ là Album yêu thích của các bạn học sinh trường Ams và nhiều học sinh, sinh viên trên toàn quốc và "Giảng đường như mơ" sẽ là Flashmob của năm. Cả bọn học giỏi lẫn học dốt đều có Album trên tầm trí tuệ của chúng để nghe, để giỏi hơn. Nó sẽ làm sáng lên đầu óc và thẩm mỹ của rất nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ ở Việt Nam, những người bị thiếu những ca từ sạch, thông minh: "Hãy vui lên từng giờ trong tiết học khô khan Hãy trôi theo những điều em đang nghĩ suy trong lòng Đừng lụi tàn nhé dù mơ ước xa vời Và em không cô đơn vì ta luôn bên em Những con mắt lên rồi niềm tin yêu như hoa bừng trong nắng Đã đem đến ta bao điều tươi đẹp trên bục giảng thân thương Nói về những gì thật lạ đi em nơi khung trời tự do Đâu còn bao ngày mơ mộng trong đời lúc rời xa Tình thầy cô nơi này" (Giảng đường như mơ) Tâm hồn con người là khoảng đất tranh sáng tranh tối. Cứ bật nhiều đèn thì khoảng tối tự giảm đi. Với tệ nạn xã hội trong bao năm nay, chúng ta chỉ mang đến bóng tối phê phán để làm nó tối thêm. Chúng ta không biết cách hoặc không chịu bật đèn. Nếu bạn không muốn chung sức bật ngọn đèn này lên, không cần lao động công ích cho chuyện này. Ad xin lỗi đã làm phiền bạn nhé, kẻ xấu :"D Nếu bạn muốn /Ra vườn nhặt nắng/ cùng Ad, xem Comment và nghe thử nhạc trong đó để khởi động trước khi lao động. Đa tạ :")
Xem thêm tác phẩm khác →