← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 22 tháng 1, 2021
Show nhạc Có lẽ anh lại gặp vấn đề với đầu gối. Một pha tham bóng ngu ngốc khi thủ môn đội bạn đã ra chân trước. Cả hai cùng vung mạnh chân vào quả bóng và chân anh bị văng ra trong tư thế bất lợi. Giờ anh đã hiểu tại sao lần trước, trong một pha tranh chấp tương tự mà anh là thủ môn, anh xoạc hai chân trúng bóng chỉ vừa đủ lực trong lúc một ông thầy thể dục to con cố vung chân sút, ông ấy ngã chúi về phía trước và ngồi dậy ngay nhưng có vẻ khá đau, đi tập tễnh mãi. Rất may lúc đó trên sân không có cáng nên anh không phải ra sân bằng cáng. Anh vẫn chưa nhúc nhích được chân phải vì mỗi lần đổi vị trí vài cm là nó có vẻ rất không ổn, đau và hơi lỏng lẻo. Anh thấy may vì nhận ra nó là chấn thương cũ. Đi đâu mà 6-7 năm mới quay lại. Ông bà bô thế nào? Anh động viên anh em đá tiếp, anh sẽ lết dần ra. Một ông em mang cho anh túi đá chườm và anh có view ngay gần cột dọc. Đồng đội định cõng anh nhưng anh xin phép ngồi im thêm chút cho an toàn. Nhờ anh ra sân mà đồng đội lội ngược dòng ngoạn mục. Nhờ đau chân mà anh huỷ lịch quay về nhà tắm rửa rồi mới đi nghe nhạc và không bị muộn như mọi lần. Dò dẫm từng bước mất 5 phút anh mới qua ải cầu thang xuống của HRC để rồi gặp tiếp cái cầu thang piano bỗng cao sừng sững như một môn thể thao mạo hiểm. May có cái tay vịn, anh lại nhấc từng chân lên mỗi bậc thang như thi đi chậm, anh em đứng sau chuẩn bị đỡ. Lết mãi mới lên, xong ông bạn Hùng xoăn bảo ông xuống lấy bia đi. Anh được hai nhân vật chính hỏi han và chăm sóc bằng âm nhạc. Tuấn gà: Ad không muốn bị đốn thì phải độn bí. Just Thắng: Có ai biết tác giả đang què quặt ở đây. Rồi cả hai chơi những ngón ghi ta, vocals và ca từ đã thất truyền. Nhờ nhạc hay mà anh đỡ đau chân. Lúc về nhấc bên phải cho vào xe đã dễ hơn lúc xuống xe. Nghe nói ăn sôcôla giảm đau, anh nhờ miệng Ship một viên sôcôla tới chỗ đau ở đầu gối. Chưa có gì xảy ra. Hay là Ship nhầm địa chỉ? Hay phải Ship cho nó viên nữa? Đầu gối nó thích Ck hay COD? Anh thấy có vẻ đỡ đau hơn nhưng anh không chắc là do 5 viên sôcôla làm não tê dại hay do thuốc xoa bóp. Anh nghĩ thuốc xoa bóp Glucosamine chính là thủ phạm tạo ra sai số. Nhưng anh chính là thủ phạm dùng thuốc xoa bóp. Ít nhất thì tình hình đã ổn hơn. Mấy giờ vừa rồi của anh chỉ là một đoạn phim minh hoạ cho chi phí cơ hội: Đá không đủ trận bóng thì lại được nghe đủ show nhạc. Nếu bữa sáng ăn bánh đa cua thì anh sẽ không thể ăn buffet hay hải sản. Mày đưa đây xem nào?
Xem thêm tác phẩm khác →