← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 6, 2007
Sờ chờ
Sống ch…ậ…mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Có cảm tưởng trong cuộc đời này, ai ai cũng đang là cái xe bus trong phim Tốc độ. Bi giờ nói qua loa về Tốc độ. Nhưng từ từ rùi khoai khắc nhừ. Tựa đề đã là Sống chậm thì đề nghị cả tác giả và độc giả cùng thực hành sống chậm. Ít ra là trong bài viết này. Bài tập thực hành đầu tiên là sự tập trung. Bạn kia sign out Yahoo Messenger đi đã, đang luyện công mà bị Buzz!!! một phát là tẩu hỏa nhập ma bi giờ. Còn bác này, bỏ bánh mỳ ra, vừa ăn vừa đọc hại dạ dày. Đồng chí đang hút thuốc dập thuốc đê. Công nhận hút thuốc trông có vẻ sống chậm nhưng chết nhanh hơn đấy. Thiếu nữ kia nữa, tắt webcam đê. Không nên sống chậm chỉ để người khác chiêm ngưỡng sự sống chậm đó. Sống chậm là cho mình. Bà con cũng đợi tí, để tác giả sign out khỏi YM, nhuốt nốt bánh mỳ, dập thuốc, tắt webcam đã. Xong rùi. Bi giờ trở lại với Tốc độ, tức là Speed – bộ phim bom tấn (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) năm 1994. Kịch bản Graham Yost Các diễn viên chính: Keanu Reeves (cảnh sát chống khủng bố) Dennis Hopper (khủng bố, tống tiền, chuyên gia tạo bom) Sandra Bullock (nữ lái xe bus bất đắc dĩ) Tình huống để dựa vào đó xây dựng kịch tính trong phim: Tên khủng bố đã gài bom tự động trên một chuyến xe bus, nếu chạy dưới 50 dặm/h (khoảng 80km/h) bom sẽ nổ. Nhiều người (bao gồm cả tác giả) bi giờ cũng như cái xe bus có bom ở trong, chạy loạn lên, đâm lung ta lung tung. Keke, muộn rùi. Ngủ phát đã. Mai hoặc ngày kia hay ngày kìa gì đó tính sau. Việc hôm nay cứ để ngày mai… Ps: Giao hẹn là mỗi lần đọc phải tập trung rùi nhá

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →