Soi hỏi liệu pháp
Khi thực sự mệt mỏi cơ thể, đau đầu, đau mắt, mất phương hướng, muốn đem hết tiền tiết kiệm để cưới vợ đi ăn KFC cho bội thực mà chết, bạn cần gì?
Thuốc đông tây, y?
Bia, rượu, thuốc lá, đá, các chất kích thích khác?
Sex?
Toàn những thứ tốn kém, có khi phản tác dụng.
Kiếm một vật và biết nó thành thiết thân, luôn mang theo bên mình.
Kiếm nó ở bãi biển, ở đập thủy điện, ở công trường hay một bãi sỏi nào đó.
Một viên sỏi nhỏ, hơi dẹt. Để day lên những chỗ đau ngay những lúc chúng bắt đầu hành hạ, hoặc chỉ để vò nó trong tay lúc đang bấn loạn, để cảm nhận một thứ vật chất của thế giới bên mình.
Trương Sỏi – Người không mang họ (bác nào đã xem phim này chắc nhớ đến chi tiết hòn sỏi).
Khi nào thấy viên sỏi mòn đi, bạn sẽ thấy nó đã giúp mình nhiều thế nào.
Để mình đi kiếm 1 viên, biết đâu lúc bạn bè gặp nhau đọ sỏi (không phải sỏi thận) hóa ra 7 viên sỏi rồng, cùng chung lòng ước: World Piss
(em nhìn xem chúng khóc nhè – mỗi khi ta nhẹ nhàng tè long lanh), rồng bay đi, đái niềm vui giản dị khắp nhân gian, các độc tài thấy rồng sợ vãi đái (không dám thuê hạm đội bắt về ăn để trường sinh bất tử vì trên mình rồng có slogan: Ăn rồng sẽ bị giòi bò trong xương), nên “từ nay người biết thương người” (@ Văn Cao).
Ps: Chưa kiếm được thì dùng cái di động day tạm (nhưng chắc không lành bằng đồ từ thiên nhiên).
Hình chỉ có tính minh họa, hòn sỏi cần nhỏ, mềm hơn.
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗