← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 1 tháng 11, 2014
"Sơn Đòm không cần cáp treo" cái mẹ gì. Toàn tin vịt. Sơn Đòm có phải sở hữu của Việt Nam đếch đâu. Đợt trước vào Sài Gòn uống bia với một cậu làm ở đó hỏi cho anh đi đi. Cậu đó bảo chi phí cao lắm. Bọn Tây quản lí dữ lắm. Để bọn Tây nó lo đi. Đến lúc nó trao lại cho Việt Nam thì cũng giống Anh trả Hong Kong cho Tàu, nó vẫn bảo kê ngầm. Yêu thiên nhiên thì lo cho nơi mình sống nó xanh đi đã. Đừng lo cho trào lưu. Cái hang to thế vào đó không có nghề cũng giống Himalaya, như vào hang cọp, đú là chết, có mà giết Sơn Đòm bằng mắt. Dạy cave vén váy.
Xem thêm tác phẩm khác →