Sống như ô tô
Mời các bác khai vị bằng bài
Triết thuyết cà chua
anh đã làm quả cà chua đau. khi cắt nó cho vào bát mì. nếu như thế đáng bị quả báo. kiếp sau anh xin làm cà chua.
còn điều gì mà anh không làm đau. cả không khí mà anh đang thở. cả trang giấy mà anh đang cào bút. cả vi khuẩn bị ngòi bút đè xuống. cả cái tâm linh rách việc của anh. và cả cái tự chê vừa xong. khi đó là một thắc mắc có thật.
anh sẽ làm nhiều quả cà chua đau. khi chưa tin là nó biết như vậy. hay anh làm quả cà chua đau. khi không ăn nó bởi nghĩ như vậy. cuối cùng anh quyết định quan trọng. dù sao thì vẫn ăn cà chua.
a mà chuyện thịt chó lại khác. xin lỗi chó vì tớ vẫn ác.
17.04.04
Chén xong đi tiếp nhá.
Triết thuyết ô tô
* Côn: Chuẩn bị cho chuyển động (well prepare, half done)
* Cần số: Điều chỉnh sự vẫn hành trơn tru ở các mức tốc độ (côn và cần số là đôi bạn thân)
* Ga: Tốc độ, cạnh tranh, nguy hiểm
* Phanh: Hãm, ngưng, nghỉ
* Tay lái: Điều chỉnh hướng đi, tránh va chạm
Nếu con người cũng là 1 vật chuyển động như chiếc ô tô thì trong tâm trí nó chắc cũng cần luyện côn, cần số, ga, phanh, tay lái.
Để ý mới thấy có 5 yếu tố. Nếu find & replace vào ngũ hành bốc phét tí thì sao nhể?
Kim: Côn (vững)
Mộc: Cần số (đằm)
Thủy: Tay lái (dẻo)
Hỏa: Ga (lực)
Thổ: Phanh (tĩnh)
Giờ mới bắt đầu chơi vui nè: Tay lái khắc ga (ga nhanh mà đánh lái nguy hiểm à nha), phanh sinh côn (phanh mà không đệm côn dễ chết máy à nha),
số sinh ga (muốn tăng ga phải lên số à nha)…
Ấy là còn chưa kể là để ô tô muốn chạy được và chạy được nhiều lần cũng cần xăng và tiếp xăng lúc cạn, hoặc là thứ gì đó không gây ô nhiễm nhưng tóm lại là phải nạp năng lượng. Muốn mua xăng thì phải có tiền. Tiền cũng quan trọng à nha, để mua năng lượng cho ta chạy đều. Rồi thì chỗ ăn nhờ ở đậu xe, sửa chữa xe… Nghĩ linh tinh cũng hay phết các bác ạ. Trời đất bao la, sao lắm thứ ngoài ngũ hành vậy ta?
Đấy, bác nào tập lái muốn làm chủ con ngựa ô tô thì hiểu và luyện nhuần nhuyễn hòng làm chủ 5 cái bất kham của nó.
Ngoài ra, lái xe ngon rồi mà sống thấy chưa ưng thì lại mổ xẻ mình như mổ xẻ chiếc ô tô, chưa ngon chỗ nào thì luyện nhuyễn lại chỗ ấy. Tập người cũng như tập ô tô, lâu ngày không lái là cũng quên, cũng vấp. Sống được như cái ô tô chạy ngon, vượt chỗ nào, nhường đường nhịn lối chỗ nào trong nền giao thông ùn tắc là tin vui cho xã hội “từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người” (@TCS) rùi ;-p
Bác nào lái xe ngon rồi thì dạy em bẻ vô lăng thế nào, đâu là ga, là côn, là số, là phanh… 😀
Ps: Khuyến mãi
Xe tập lái
các bác click vào thử thoải mái.
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗