← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 8 tháng 11, 2018
Sống trong bão kinh tế "Sống trong bão kinh tế giá mọi thứ đầu vào đều tăng, chỉ có giá sản phẩm của mình là không tăng được vì còn phải giữ sự hài lòng cho khách hàng. Nên...". "Thôi, anh đừng có khóc nữa. Đàn ông đàn ang gì mà hơi tí lại rơm rớm. Thua rồi thì thôi ta làm lại. Nín. Nín. Thôi, ngoan nào em thương.". "Chị cứ để anh ấy nói. Đàn ông khóc thì đã sao, đằng nào thì cũng xấu hổ rồi. Anh cứ nói tiếp đi.". "Vâng, phóng viên hỏi em mới nói chứ em không dùng Facebook nên cũng chẳng biết nói với ai. Em bán sách giúp Ad khốn, ổng cũng sòng phẳng và dễ chịu lắm, nhưng phải cái lại rơi vào bão kinh tế. Mọi năm chúng em vẫn trả ổng 30% giá bìa theo hợp đồng, ổng đưa nội dung và chúng em làm phần còn lại. Với bão kinh tế này chắc năm nay chúng em không trả được đủ cho Ad khốn rồi, lại khiến Ad khốn thiếu bia uống rồi. Huhu...". "Thôi, mình cứ khóc cho thỏa đi. Đấy, phóng viên xem. Có phải chúng em không định trả đâu mà vì bão kinh tế chúng em chưa trả kịp mà ông ấy thuê đòi nợ Mến Dân đánh chồng em ra nông nỗi này. Huhu...".
Xem thêm tác phẩm khác →