← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 20 tháng 7, 2012
Sự kiện và cái đẹp
Thỉnh thoảng đọc lại blog của mình bạn sẽ thấy mình là túyp người (hay có những quãng thời gian của mình) để tâm trí cuốn theo sự kiện hay cuốn theo vẻ đẹp. Nếu các post thường xuyên về sự kiện, dù đồng tình hay phản đối hay nói tôi không quan tâm thì đó là món ăn quen của bạn (vì ưa chỉ trích, hay sợ cô đơn vì ai cũng nói về sự kiện chẳng nhẽ mình ko tìm tiếng nói đồng cảm với người khác qua sự kiện, hay do nhu cầu định hướng lại đám đông, hay vụ lợi view...) dù bạn có thích sự kiện đó hay không. Trước cái đẹp thì nó thường thuần túy là thích vì ít người đủ kiên nhẫn để thường xuyên post thứ đẹp chỉ để mượn oai cái bóng to lớn của nó. Bởi, họ sẽ sớm lộ ra sự thiếu tinh tế của thẩm mỹ xu thời nếu nó thành một quá trình. Thế giới đã hình thành một guồng máy khổng lồ để tạo ra sự kiện, sống thứ sinh trên sự kiện. Chạm vào nó, bằng cách này hay cách khác, thổi phồng hay bóp lại, bạn thường chỉ làm guồng máy ấy to ra. May mắn lắm mới có dc một thứ tinh tế đưa ra được giải pháp hay góc nhìn mới lạ trước sự kiện đó. Nhưng bạn có phải người tinh tế thuộc xác suất cực nhỏ tạo ra cái đẹp từ sự kiện đó không? Nếu không, bạn phải đối diện với sự thật cũng như đạo đức của bạn: Cứ chạm vào sự kiện là bạn góp phần làm cho nó sướng. Nếu bạn nghĩ mình ghét tính a dua của sự kiện và yêu cái đẹp thì chẳng có cách nào đúng đắn hơn là tập trung vào cái đẹp. Dành thời gian thưởng thức hoặc tạo ra cái đẹp, phổ biến cái đẹp thay vì sự kiện, dù cái đẹp đó đang là sự kiện hay đã bị quên lãng. Bạn nói, có những sự kiện mang tính nước sôi lửa bóng, mang tính Con Người, chẳng lẽ lúc đó lại đắm mình vào cái đẹp để trốn tránh. Nhưng nghĩ lại xem, đã bao giờ bạn thực sự đắm mình vào cái đẹp. Đã bao giờ thực sự bớt chút thói quen mân mê sự kiện để dành cho cái đẹp một quãng thời gian đủ cần, biến nó thành một quá trình thay đổi nhận thức và thẩm mỹ của bạn để trước mỗi sự kiện, bạn phản ứng và xử lí nó theo cách người ta gọi là fair play hay ở một level mới? Hay luôn luôn là thế này: ôm cái đẹp trong tay mà bạn khôn nguôi nhớ về sự kiện. Vậy đừng dối lòng nữa, thú nhận và mang hoa đến với cô ấy đi: bạn yêu Lê Sự Kiện. 20.7.12
Xem thêm tác phẩm khác →