Sửng sốt phốt học bạ của Ad khốn
Tưởng thế nào, hoá ra cũng có 2 năm học sinh tiên tiến (hình như năm lớp 11 học kỳ 1 hstt, cả năm hsg nhưng chưa tìm lại được thông tin xác thực nên cứ tạm tính là hstt)
Lại còn đang học hết lớp 10 chuyên toán thì nhảy sang lớp chuyên văn thi tiếng Anh thương mại, dở hơi à
Nhưng thực ra đây là chiến lược rất đỉnh của mẹ mình. Thấy mình chểnh mảng tụt điểm Lý, Hoá là bà bô cho chuyển ngay sang khối D để đi tiếp với các môn còn ổn. Vấn đề là HLV đưa vào đại học rồi em Ad vẫn nhảy ra, kịp có tiểu thuyết, tập thơ với thành ngôi sao sáng nhất văn đàn trước tuổi ra trường làm ông bà bô không kịp trở tay đến nay đành phải tự hào, sống đời vui thú, lại còn cùng chờ hoa quỳnh nở, chỉ thương ông con ngoan vãi mà cứ bị trẻ trâu đánh đập
Mặc dù càng về sau càng không thích đến trường nhưng vẫn biết ơn ông bà bô hướng học cho cẩn thận ở những môi trường học tập hàng đầu trong nước để có nền tảng nhận thức cơ bản khá khái quát, liên ngành trước khi tự đi tìm thông tin, kiến thức cho mình