Tác giả bài “Bắt nạt” có phải kẻ bắt nạt?
*
Nếu mình đề nghị ai nói “có” bấm Like thì câu hỏi này có khả năng giúp mình “thu về Like rất nhiều”.
Vậy một người bị nhiều người cho là kẻ bắt nạt có phải kẻ bắt nạt không?
Mình xin kể ra 3 câu chuyện gần đây mà khá nhiều bạn kết tội mình là kẻ bắt nạt online.
1. Mình có trả lời một bài hỏi khá nhẹ nhàng ở một Post với giọng điệu cứng rắn rằng bạn có thể tìm câu trả lời đã đưa ở Post khác. Và mong bạn ấy comment đúng chỗ để đảm bảo chất lượng cho Wall mà mình vẫn gìn giữ. Nếu tiếp tục comment sai chỗ, mình sẽ Block bạn ấy.
Đây là câu trả lời gây ấn tượng xấu cho nhiều bạn.
Nếu tách rời ngữ cảnh mình đã trải nghiệm thì bản thân mình cũng thấy cách trả lời như vậy rất không đúng mực.
Nhưng xin chia sẻ thêm là bạn ấy cứ có Post mới là vào comment những câu hỏi đã được trả lời ở Post cũ. Giọng điệu nhẹ nhàng, lễ phép nhưng vẫn có sự tấn công, làm phiền trong câu hỏi mà mình có thể ngửi được mùi chiến thuật không lành mạnh.
Mình không kết tội bạn ấy nhưng cần đưa ra một khẳng định cứng rắn để bạn ấy comment đúng chỗ hơn, tránh spam. Cũng như gửi một thông điệp đến rất nhiều bạn đang dùng các chiến thuật tấn công khác nhau và thiếu sạch sẽ với mình. Mình có sự ưu tiên nương nhẹ với các bạn trẻ nhưng cũng có thể cứng rắn với những trò xâm hại nhân danh trẻ con, tỏ vẻ trẻ con.
2. Mình block một số bạn comment.
Lí do của mình: Các bạn ấy chửi bậy hoặc xúc phạm không có dẫn chứng. Chửi bậy hay xúc phạm không có lí lẽ làm bẩn nhà mình nên mình đóng cửa với trò đó. Nếu lập luận có lí lẽ và văng bậy, xúc phạm vì bức xúc thì cá nhân mình cũng không quá câu nệ. Nhưng chỉ có câu chửi và xúc phạm không thì đó là xông vào nhà người khác bạo hành bằng ngôn ngữ. Nút Block cho việc đó để răn đe nhiều bạn ồ ạt có hành vi tạo rác đó. Làm như vậy là để bảo vệ môi trường chất lượng.
3. Mình block một số bạn Share dù không comment gì.
Lí do: Comment xúc phạm, chửi bậy không lí lẽ chính là Caption của Share đó. Nó là một chiến thuật, thủ đoạn được dùng một cách cố tình.
Sau một, hai ngày để các bạn bớt hung hãn và hiểu là có thể bị block khi vào đây quấy rối, mình lại bỏ block. Danh sách block hiện tại của mình là 0.
Trước đây có một số bạn được bỏ block sớm quay lại quấy rối tiếp mình lại block nhưng sau một thời gian lại thả. Nhưng quãng thời gian block sẽ kéo dài thêm với mỗi lần tái diễn. Làm sai không có nghĩa là bạn không bị trừng phạt hay tăng mức trừng phạt nếu tái diễn.
Mình block cực kỳ ít người so với lượng người đọc và comment từ trước đến nay và đều có lí do chống quấy rối như vậy. Để các bạn phân biệt tự do ngôn luận mà các bạn được dùng thoải mái ở đây với sự lạm dụng quyền tự do để xâm hại bằng ngôn từ.
Nếu nhìn ở góc rộng các bạn thấy trong câu chuyện này, mình chỉ là người đồng ý cho đề nghị dùng tác phẩm của mình trong SGK.
Nhưng những ấm ức cho việc tác phẩm có trong SGK bị dồn lên đầu mình. Mình bị nhiều bạn ùa vào nhà xúc phạm, gọi hội tấn công dồn dập cũng như share khắp nơi với nhiều thủ đoạn có kỹ năng. Xuất phải điểm cho việc đó đã là sai.
Mình không hề gọi hội, kéo bè cánh nên phải có một số phương pháp tự vệ để nhiều bạn thấy mình không dễ bắt nạt và có thể cứng rắn nếu cần thiết.
Khi xác định một mình chống lại làn sóng tấn công thì việc đưa ra một số thành tích có thật như “10000 tác phẩm”, “thiên tài” các thứ là trang bị để nhiều bạn không có sự tự tin đang bắt nạt kẻ vô danh. Có chút nể nang giúp làn sóng tấn công này bớt điên dại hơn. Các bạn thử đặt ngược lại vào tình thế của mình sẽ thấy có nhiều sự vô lí, điên dại trong làn sóng tấn công này. Phản biện hay phản đối một cách tử tế với một tác giả người ta sẽ không xúc phạm tác giả hay tác phẩm nặng nề đến vậy.
Về bài thơ, mình cũng đã cố gắng chia sẻ nhiều thông tin với nhiều bạn