← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 16 tháng 10, 2013
Tại Phật thành thương hiệu lớn quá nên bị ăn theo là chuyện thường, bà con cứ mải xoay quanh ổng. Ổng mà đủ ngầu thì hem cần việc này và cũng hem chấp bọn làm phiền ổng. Nếu ổng chưa tan biến mà còn gì tương tác được thì ổng vẫn tương tác cho ngon nghẻ, kệ bọn kia đì. Chính ra, với mọi thứ văn chương, kinh kệ trên đời, một là hiểu dòng chảy của chúng cho ấm thân ấm đầu, hai là muốn chia sẻ thì cứ nhặt ra được vài câu đỉnh mà không làm lệch ngữ cảnh của nó đã là ồ de rồi.
Xem thêm tác phẩm khác →