← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 6 tháng 6, 2018
Tại sao chính phủ Việt Nam càng ngày càng không thể không có não 📺 Ở thời đại này thì rủi ro cho một quan chức làm sai cực kỳ lớn bởi vì tất cả hồ sơ làm sai của bạn luôn được lưu lại bằng cách này hay cách khác. Là quan chức chính phủ, nếu đủ mưu mô, bạn có thể thoát nạn trong nhiệm kỳ, trong vài năm sau nhiệm kỳ, tích trữ được một lượng tài sản khổng lồ qua tham nhũng nhưng ở đâu đó, luôn có nạn nhân từ việc làm sai của bạn săn lùng bạn, có thể là hàng triệu người. Và họ sẽ tiếp cận bạn ngày càng gần khi bạn không còn đám công an, quân đội, côn đồ hèn hạ bảo kê cho kẻ xấu, kẻ ác. Đứa dư luận viên nào đang đọc phải hiểu số phận của bọn mày nếu làm láo cũng như vậy, biết đường mà tử tế cho nhanh. Khi bạn bán nước thì bạn càng chết. Lí do: Bạn để người Trung Quốc ồ ạt tràn vào Việt Nam thì sẽ tạo nên làn sóng di cư ồ ạt của người Việt Nam khởi xướng từ rất nhiều người đủ giàu và đã có dự tính cứ đất nước lâm nguy là di cư. Khá nhiều người không muốn mạo hiểm ở lại đã di cư, chỉ là chưa đủ nhiều để tạo nên làn sóng. Nếu làn sóng di cư xảy ra vì bạn gây nguy hiểm nghiêm trọng cho đất nước, là một quan chức chính phủ, bạn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan mà cái tham, cái ngu, cái ác của bạn tự đẩy bạn vào: 1. Ở lại thì chỉ là đệ của Trung Quốc và Trung Quốc chẳng ngại gì mà bòn rút bạn như bạn bòn rút nhân dân. Và nhân dân trong hay ngoài nước sẽ đều thấy hạnh phúc vì việc bạn bị đày đoạ trong địa ngục như vậy, như một sự trả giá. Nhà ai con trẻ vừa sang Mà vui như thể đám tang độc tài 2. Bạn chạy ra nước ngoài thì đụng vô số dân Việt đã ở nước ngoài lâu năm và cực kỳ nhiều người Việt vừa di cư ra nước ngoài vì bạn bán nước. Những con người này quá khao khát trả thù, quá đủ thông minh để tìm ra bạn và quá thiếu thương xót thứ cặn bã tàn độc như bạn để không đầy đoạ bạn (và có thể cả gia đình bạn khi hận thù đã tới mức mù quáng) vào một địa ngục khác. Tiền của bạn không thể mua được họ. Bạn thay đổi nhân dạng cũng không thể trốn khỏi sự thông minh của họ. Như vậy, về mặt logic, ở những năm cuối trước khi chế độ Cộng Sản tuyệt chủng trên toàn thế giới mà bằng chứng rõ ràng nhất là nước Cộng Sản ngoan cố nhất là Triều Tiên cũng buộc phải làm lành với Hàn Quốc và mong gặp Mỹ, trong thời đại thông tin và trình độ thám tử ngày càng cao này, nếu bạn không đủ khôn và biết sợ để lường trước hậu quả của việc làm ác, địa ngục chờ bạn ở khắp nơi chính phủ, quốc hội Việt Nam nhé. Nên dù vã tiền đến mức phải nhanh nhanh chóng chóng thông qua Luật đặc khu tăm tối, dù cố tình bất chấp dư luận thông thái thì nếu không muốn bất chấp sinh mạng mình và gia đình, nghĩ cho kỹ vào. Anh khuyên ai chỉ có đúng. Có người anh nói "không nghe không sao" vì họ sẽ chỉ bị khổ ở mức nhẹ nhưng với trường hợp gây ra quá nhiều nghiệp chướng như các em chính phủ và đám dư luận viên hầu hạ kẻ ác, không nghe là chết. Muốn mình là người sống đúng và muốn chứng minh được điều đó thì phải coi tử tế là phương châm sống và sống được như vậy. "The World is my country, all mankind are my brethren, and to do good is my religion." - Thomas Paine (Thế giới là tổ quốc tôi, nhân loại là anh em tôi và làm điều tốt là tôn giáo của tôi)
Xem thêm tác phẩm khác →