← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 10, 2018
Tại sao có nhiều phụ huynh chê Sữa học đường 🍼 Có nhiều phụ huynh không mặn mà vì họ không cần trường học lo việc uống sữa cho con họ. Nếu họ cho con uống sữa thì việc đó không cần đợi đến khi đi học, họ đã có lựa chọn từ lâu. Uống thêm sữa ở trường còn có thể làm dư chất, hỏng thời gian biểu uống sữa đã có và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của những em đã có giờ uống sữa ổn định. Với nhiều người, việc nhà trường chỉ định cho con mình uống sữa gì rồi vận động ký tá đem lại cảm giác đang bị dạy phải cho con uống gì, bị xâm phạm tự do chọn sữa và gây phiền nhiễu, mất thời gian. Nhà trường hãy dạy cho tốt và đừng xao lãng vào việc quảng cáo sữa, đừng biến con họ thành nạn nhân tiếp thị của hãng sữa là điều họ muốn. Rồi phóng đại tác dụng việc uống sữa của hãng sữa cũng có thể làm những phụ huynh hiểu biết thấy mình đang bị bọn đa cấp quấy rối, lừa bịp. Cũng còn nhiều lí do khác nhưng chỉ lí do này cũng đủ để hãng sữa hay trường học phải thực sự cân nhắc cách làm để không gây phiền phức, khó chịu cho phụ huynh và học sinh. Nhưng hãng sữa và nhiều nhà trường bất chấp sự tế nhị đó. Bất chấp sự tế nhị cần có, nhất là ở môi trường giáo dục thì gây cảm giác phản cảm là dễ hiểu. Hãng sữa hay trường mà thực sự tử tế muốn giúp những trẻ em không được uống sữa thì nên có thùng sữa sạch miễn phí, em nào thích uống thì cứ tự ra rót như bình nước miễn phí. Hoặc tổ chức cho các trường mô hình nuôi bò cho sữa trong trường. Trường nghèo, vùng xa lại càng có nhiều đất để dạy cho học sinh chăn nuôi tự cung tự cấp. Nhưng làm việc đó không có lợi nhuận nên có làm đâu. Cuối cùng lộ ra là toàn nhân danh trẻ em và bất chấp đạo đức vì tiền. Cũng nghĩ đến chuyện đưa Ra vườn nhặt nắng vào trường học thì lượng bán khủng khiếp. Cũng không ngại gì về chất lượng, chỉ tốt cho các em, đằng nào sau này chẳng đọc trong sách giáo khoa. Nhưng nghĩ đến chuyện nhỡ xảy ra tình trạng thầy cô bị khoán bán, học sinh bị khoán mua thì thật là vô lại nên cứ thui thủi bán mãi mới được hơn mười nghìn bản với cả 3 phiên bản. Có 1000 cuốn RVNN 3.0 mới tinh giá bìa 100k đang cần bán để trả nốt nhuận bút cho Lá sống sung sướng hơn, lòng mình cũng thấy thanh thản hơn. Hội bỉm sữa nào tự nguyện mua chung thì sẽ có giảm giá 40%, còn 60 triệu cho 1000 cuốn này, phí ship cưa đôi và sẽ chuyển tới 1 địa chỉ đại diện nhé. Ad khốn tự bỏ tiền in một cuốn hết 36k + trả nhuận bút vẽ 16k = 52k và tham gia các khâu từ A-Z bao gồm sáng tác, xin giấy phép, liên hệ vẽ, liên hệ in, lưu kho, bốc vác, chạy page, phát hành, ship, hậu mãi..., sách cũng bị thiệt hại nhiều khi lưu kho và bị Ad loại không ít vì chỉ đưa cho độc giả sách sạch đẹp nên đây là siêu giảm giá 3 ngày nữa hết hâm sẽ không còn độc giả nhé. Độc giả chỉ cần hình dung Ad khốn đã đẹp trai còn đau lưng, tóc điểm bạc vì lo đáo hạn vay in sách, năm qua hơn 40 lượt bê những thùng sách 65 cuốn nặng hơn 20kg từ nhà vào thang máy, từ thang máy vào xe, từ xe vào bưu điện hoặc địa chỉ khách hàng, không phải lượt nào cũng chỉ bê 1 thùng, có lúc là 8 thùng và hơn 100 lần ship sách lẻ khác với lộ trình tương tự, chỉ biết cảm ơn, xin lỗi và chúc tốt lành chứ không dám buông 1 câu trách khách hàng là sẽ có động lực chăm chỉ mưu sinh và phục vụ cuộc sống hơn phải không. Ad khốn thật là biết làm tim độc giả thổn thức mà. Thôi đừng bê nhiều lần nữa, bê một lần hết chỗ sách cho em đê, bê đê, bê đê.
Xem thêm tác phẩm khác →