← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 11, 2013
Tại sao nhiều người không yêu cái tên của mình nhể. Mình là một người trong số đó. Nếu giờ tên mình gắn với một câu chuyện cười như câu: "Dù anh giấu diếm đến đâu Đời anh vẫn cứ là câu chuyện cười" Thì mình đổi tên thành Ồ Hem De cho dễ bán hàng cạnh tranh với hội chợ Ồ De mà mình vừa sáng lập và bán lun kiếm lời cò con cho Ms. Maica Hang với hàng hóa đổi lại theo quy chế rất lung tung là được vào Hội chợ ỒDe`.'- trao đổi hay mua bán hàng hóa miễn phí. Mình cần bán một số đồ chơi để mua đồ chơi mới. ỒDe`.'- Logo ồ de vừa rồi kết hợp phi tiêu :De được hem cô? Có lẽ cái tên đó ít được người lớn kể cho câu chuyện nào liên quan. Ví dụ: Anh Nguyễn Văn Chuyện của Mụp sẽ được bố mẹ anh cho biết lí do là hâm mộ page này quá. Bây giờ kể về anh Lê Ki Ma nhé. Mỗi lần gặp anh bạn bè đều kêu: Ma ma ma "Sau anh trở thành nhạc sỹ sáng tác bài Mama cho Spice Girls, nhí nhảnh cho mọi người đỡ kỳ thị âm mờ a ma hơn", bóng ma của chế độ Cộng Sản nói.
Xem thêm tác phẩm khác →