bài số 1
thằng em tôi ngả đầu vào má mẹ
ngủ rất ngon và mẹ ngủ rất ngon
đã bao năm mới được nhìn cảnh ấy
a ha trái đất đến là tròn...
tôi bật cười và chỉ cho bố thấy
bố cũng cười
một luồng ấm véo von...
rồi một ngày mẹ sẽ hiểu rằng con mong, mong lắm
được ngủ yên bên vai mẹ như một đứa trẻ con
31.12.02
bài số 2
tặng G,
sau mỗi lần cảm thấy đã ngủ quên
mặt trời và nỗi buồn đánh thức
em đi qua tóc vương vào kí ức
dắt mảnh hồn ngơ ngác của tôi theo
trời trong veo và đất cũng trong veo
và đôi mắt của muôn loài trong vắt
em ơi em, nếu có gì đã tắt
thì chỉ là những ánh lửa phù dung
tôi sẽ theo em đến tận cùng
nơi em hiểu tình yêu là tôi đấy
để tim em chỉ cho em thấy
trái tim này mấp máy mỗi tên em
01.01.03
bài số 3
xui tôi buồn bã thế ư
tình yêu là đứa trẻ hư nhất trần
dụ tôi lang bạt bất cần
rủ tôi làm kẻ tâm thần mông lung...
dạy tôi biết sống bao dung
dỗ dành tôi gánh khổ cùng nhân gian
tặng tôi trái đất hân hoan
tình yêu là đứa trẻ ngoan nhất trần
tình yêu có phải thánh thần...
dắt tôi trên chính đôi chân của mình...
01.01.03
bài số 4
trong đêm mặt trời không ngủ
sang thức bên kia bán cầu
sưởi những bàn tay lạnh cóng
hơ hồng những cánh bồ câu
ban ngày mặt trăng không ngủ
đi chia sẻ sự dịu dàng
tìm những nỗi đau để uống
chờ an ủi nỗi buồn nàng
những đôi tình nhân chớm ngủ
trái tim nhức nhối yên bình
đời đẹp và đơn giản thế
buồn vui và một mối tình...
01.01.03
bài số 5
2003
từ 2 đến 3 là hai số 0 trống rỗng?
tôi không biết
đôi lúc tôi chỉ nghĩ
hai số 0
giống như đôi mắt biết mở to...
01.01.03