← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 20 tháng 10, 2013
Tặng chị em một bông hoa ngôn ngữ Anh yêu em khi em Nằm ngủ như đứa trẻ Cảm giác hạnh phúc đó khác nhưng không kém lúc làm tình Chắc nhiều người cũng thấy vậy với em Hoặc với "em" của mình Chuyện đó không có gì lạ để tạo nên một bài thơ mới mẻ Anh chỉ chạy theo bệnh nghề nghiệp của anh, thử lí giải việc đó Có lẽ, ngoài vẻ đẹp an lành của em biến em thành một tác phẩm, còn bởi anh yên tâm rằng, ít nhất, lúc đó, em làm anh cảm thấy anh có thể làm em hạnh phúc và thanh thản Cảm giác mình không vô dụng với người mình yêu mến quý giá lém Nên chúc chị em đến được với một tư tưởng không gì mới: Trân trọng từng khoảnh khắc và không tham lam kéo dài nó nếu ham muốn rất chính đáng đó làm chị em lo sợ. Ít nhất, hãy mở lòng với hạnh phúc trong khoảnh khắc mình muốn hạnh phúc. Đó cũng là lúc người đàn ông được nhận nhiều nhất. Lo sợ tạo nên lòng tham Và lòng tham hủy hoại cảm xúc thực tại Nhưng hãy thông minh để chọn cách ứng xử hay tương tác cơ thể với những thằng đàn ông thích rêu rao về những người đàn bà tặng cho mình sự sung sướng Thích sến không phải là tội nhưng nó là tội với bản thân vì tâm hồn ít học thì sẽ không thăng tiến được trong tình cảm và rối loạn quá nặng khi đổ vỡ, vậy thôi Còn nếu sự kết hợp giữa những tâm hồn sến vẫn thăng tiến được thì nó dựa trên nền tảng các bên cùng thỏa hiệp sống trong thế giới sến của những khái niệm giả dối nhân danh những điều cao đẹp Cũng không mong những sự giả dối đó phải trả giá, đời người quá ngắn để ai cũng biết sống thật với sự thật. Nhưng nếu những sự giả dối đó sụp đổ, đừng đổ lỗi cho ai hết, thú nhận sến và đã hài lòng với cái sến quá lâu để đi tiếp chân thành hơn thôi Bởi cái sến rất gần với cái giả Nhiều người làm những bông hoa giả quá đẹp và kỹ năng làm giả đó hoặc kinh nghiệm sống chân thành với cái giả đó đáng để thưởng thức Nhưng bạn nên biết nó là hoa giả và nó sẽ không phát triển nữa Bạn chỉ nên kỳ vọng vào điều mà mình xứng đáng Nhất là tình yêu, bạn không xứng đáng với nó thì nó sẽ bỏ bạn đi chứ không đơn thuần là người yêu, chắc gì người yêu xứng đáng với tình yêu Và tình yêu nếu càng ngày càng phát triển sẽ càng ít sến, nếu sến là hệ thống các khái niệm kẻ khác tạo ra: quy định ngày tặng hoa, đám cưới bà con cô bác đều khen, ông xã bà xã tăng lực number oăn... Trong tình yêu, có thể là nhõng nhẽo, có thể là sướt mướt, có thể là thích hoa hoét bó xấu vãi so với một vạt hoa trong tự nhiên... và những cái có vẻ sến đó chưa chắc đã là sến hoặc nếu người ta muốn vậy thì sao không như vậy Đó là quyền khác biệt của con người với những tâm lí, thẩm mỹ và nhu cầu tình cảm khác nhau Họ cũng cần được thỏa mãn những nhu cầu đó Nhưng người biết tích cực hóa bản thân sau mỗi sự được thỏa mãn sẽ ngày một sáng tạo hơn Điều này rất quan trọng: Trong tình yêu chân chính, không có sự thèm người khác chứng kiến và cổ vũ Nên khi yêu nhau theo cách riêng tư đó, nhờ tình yêu tỏa ra những năng lượng tự nhiên, người ta loại bỏ được những khái niệm, quy ước sến về nó mà khi non nớt và yếu đuối, người ta đành bám vào những thủ tục có sẵn Những người cùng vun xới tình yêu tự xây dựng các thang giá trị với nhau và họ không cần đọc thơ cổ vũ cho tình yêu 20.10.13 Tập thơ tình mình sắp ra không phải để kích thích những nhu cầu sến hóa tình yêu. Chỉ là kích thích cái nhìn về tình yêu và cũng khá khô khan như bài thơ bạn đang đọc này :Dee `.'-
Xem thêm tác phẩm khác →