Tặng em một đóa tía tô
Anh giơ tay hái khi, ồ, ngang qua
Tặng em một tỷ món quà
Đó là tất cả cỏ hoa trên đường
Tặng em con cá dưới mương
Tặng em đôi lúc chiếc giường ấm hơn
Tặng em buồn chán xanh rờn
Khi tôi chỉ có cô đơn khác người
Tặng em điều đã tặng người
Là luôn luôn nở nụ cười chia tay
Tặng em đêm biến thành ngày
Khi ta mỏi mệt loay hoay men sầu
Tặng em có tặng gì đâu
Lá vàng tôi tặng đã lâu lắm rồi
Tặng em cây ổi trên đồi
Tình yêu xa lạ, lộc chồi hoang vu
Tặng em thơ của Nguyễn Du
Vương Quan là chữ á đù Nho gia
Tặng em một chiếc bàn là
Để em là chính mình và tiếp theo
Tiếc em chẳng biết nuôi heo
Không ta đã tặng một lèo mấy con
Tặng em bài thơ vẫn còn
Dở dang như những vòng tròn dở dang
Tặng em những thứ dễ dàng
Để khi khốn khó lại càng nhớ mong