Tao cũng
Tao cũng đến chịu.
Giờ ngồi nhìn ra sông. Trời mưa. Mấy con cò bay vòng vòng biểu diễn rồi đậu xuống đám lục bình.
Người đợi xe bus bình thản, nhẫn nại. Xe máy ô tô xe đạp. Ai cũng đã rất cố gắng. Với tao, mọi người không thân thiết nhưng đều quý giá.
Giờ tao mới nhớ ra chuyện này tao thấy nó buồn cười.
Sáng tao xin thêm 5 phút đóng thùng gồm 4 RVNN 1.0, 20 RVNN 2.0, 30 RVNN 3.0. Tao tính mang vào Sài Gòn bán được khoảng 4 triệu.
Đường như não lãnh đạo, vãi tắc. Sân bay nói muộn 6 phút. Tao và gấu mất thêm 4 triệu đổi vé.
Điều tao bực ở đây là nếu biết trước, tao đã dám xin thêm hẳn 6 phút.