Tạo ra một tôn giáo mới, về mặt lý thuyết, rất dễ.
Tôn giáo là gì?
Là nơi tụ tập của niềm tin.
Tại sao niềm tin phải tụ tập, đây là khu phố văn hóa mừ, huhu.
Tụ tập để chia sẻ thông tin về niềm tin. (Bạn thấy đấy, chia sẻ thông tin mà không có thông tin trái chiều thì niềm tin sẽ ngày càng mạnh lên thế nào. Thế giới nên có cả niềm hem tin để niềm tin đỡ mạnh quá, mạnh quá siêu nhân nào sẽ thắng được nó đây).
Một người khó có thể một mình tin hoàn toàn vào thế giới Thích Ca hay Jesus hay các anh chị cute khác vẽ ra (tả thực, siêu thực, thực chứng, thực tâm, thực bụng, thực thà, thực phẩm, thực đơn, thực khách, thực tế, thực tại, thực tính, thực tải, thực toán, thực ư, thực sao, thực hả, thực hén, thiệt nghen). Họ cần tạo phan pa-ge. Niềm tin như vậy, khi càng đông người thì càng thành văn hóa khổng lồ. Càng thành cộng đồng văn hóa rộng lớn thì càng là miếng mồi béo bở cho đầu óc thị trường hóa mọi thứ của bọn có gene tư bản dù là người Thiên Chúa hay Cộng Sản, dù là người dân bản hay dân Palmyran, dù là người thích phong lan hay phong nguyệt, dù là người đi biền biệt hay người thiệt là kiu.
Bọn tư bản ác lắm, chúng đã ăn ông tôi. Ăn mòn. Đi oánh nhau chống tư bản về thấy xã hội phấn đấu thành tư bản, ông ngất lên ngất xuống. Sau ông thuê Nguyễn Huy Thiệp viết hồi ký bị Thiệp dùng nam nhân kế chôm thông tin viết Tướng về hưu. Chuyện này tôi còn chưa kể lần nào nha. Đói quá, cần bán sách mới tung ra động viên độc giả chăm like, share đó.
Đại khái tôn giáo cute. Nhưng bớt tụ tập khủng bố đi được hem, nha ^^
Bán hàng đa cấp cũng là một hình thức thôi miên tập thể, vì nể mà mua, ăn rùa thì khỏi, hay nói thì giầu, nói đâu trúng đấy, nói vậy cho xong, nói vòng cho thỏa, nói quá cho nhanh, nói xanh cho mát, nói hát cho hay, nói này nói nọ, nói xọ chuyện kia, nói, kìa, hãy nói, có ba con sói, đi lạc vào rừng, sói mà đi lạc, thì là thú cưng, rồi ba con sói, ra được khỏi rừng, trở về thành phố, theo dõi bà Tưng.
Gieo niềm tin - Mọc lên đông người có liềm tin - Gặt tôn giáo
Gieo thơ ca - Đẹp trai ra - Xa đồng loại
Gieo phá hoại , gặt ngọc ngà - Gieo sida, sa chĩnh gạo