Tập nghe lần này đê vì là anh nói và em không ghét anh
Cái này chỉ làm tờ Đẹp hay hơn nếu họ lắng nghe thay vì luôn đứng ở tư thế mình là một tờ báo. Như 2 người làm 1 việc win-win và một người có quyền nói mày làm dở quá
trong khi mày là thằng quyết định cuối cùng
trên thế giới này, rất nhiều các sản phẩm thiên tài đi qua tay các biên tập viên và chết trong quyết định cuối cùng của họ
quyết định cuối cùng phết đấy, nghề biên tập là nghề sát sinh tinh thần nhưng họ lại tưởng họ đang ở thẩm mỹ viện, nếu họ thấy tác phẩm dở thì cái họ tô vẽ chỉ là hóa trang xác chết, còn tác phẩm hay thì kệ nó đi