← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 11, 2013
TẬP THƠ NỮ HEM QUYỀN Có khá nhiều chị em thơ rất hay trên Facebook. Ví dụ: Mùi hương Hồ Hải Yến Ngọc mùi của người đàn ông lạ khiến tôi rong ruổi một chiều tôi đuổi theo mùi hương ấy cơn say nào cũng liêu xiêu thế rồi bỗng dưng tôi khác trở nên rất đỗi dịu dàng bởi vì mùi hương ấy nói vứt giùm anh những hoang mang 10.10.13 Tôi cùng bạn bè như Poem X Poem và Hung Ta làm tập Egg mất 2 tuần cả chép tay, xin giấy phép, trình bày và in. Sẽ làm xong tập thơ cho chị em trước ngày 30/11 để ra mắt vào hôm đó tại Hội chợ Ồ de ở bãi giữa sông Hồng. `,'- Hội chợ có: - Giấy phép (tôi định hem xin vì tôi lười và tự lo vấn đề của mình được nhưng rồi nghĩ lại thấy đây là việc chung nên ok, sẽ có chủ xị là Maica Hang công nhân bậc cao ở G y p s y C r a f t s xin). - Người hướng dẫn để xe giá rẻ và vào đến nơi an toàn từ ngõ 124 Âu Cơ. - Đội tự quản để lo vui chơi an toàn. Xử lí nhanh các xung đột của các trẻ trâu (dễ bị việc xem nhiều người hay quá làm húng lên muốn chứng tỏ) bằng cách tặng kẹo mút hoặc nắm hem đấm chính là nắm tay. - Trao đổi và mua bán đồ chủ yếu là thủ công trên cát. - Các trò chơi vận động trên cát: Đá bóng, ném lon, chạy thi - Cùng dùng các vật liệu nhặt được làm bảo tàng ngãu hứng trên cát cùng trẻ em. Rất khuyến khích trẻ em đến đây hưởng thụ thiên nhiên và được các nghệ sỹ hướng dẫn. Không gian đủ an toàn cho trẻ em. - Đồ ăn đồ uống chuẩn quốc tế, giá rẻ - Giao lưu về tập thơ của chị em và tập thơ của tôi (nếu quý vị có nhu cầu). - Âm nhạc bật rất hay và nhạc sống của Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn - Lửa trại vào buổi tối. - Hem có các trò chơi gây bối rối về tình dục (hơi thiệt thòi cho mọi người nhưng tôi hem có hứng chơi các trò đó hôm đó vì nó dễ làm hỏng không khí và dễ làm bọn lá cả bâu xâu làm hỏng các lần sau nên mọi người thông cảm). - Donate cho quỹ Nghệ thuật để tiếp tục làm các sân chơi như vậy, có đầu ra cho những người giỏi. Đợt gây quỹ lần này sẽ dành cho nghệ sỹ khuyết tật (có thể gọi là trăng khuyết cho vui). - Đại khá thế, kể thêm bị dài status, khó đọc. `,'- Hết quảng cáo. Giờ quay trở lại tập thơ của chị em. Tôi nghĩ nếu làm theo cách chỉ tập trung vào năng lực mà hem câu nệ thì sẽ ra nhanh được tập thơ rất hay, làm nhiều anh em lác mắt. Giới pede chúng tôi cũng được mở mày mở mặt vì giúp được chị em nhiều hơn anh em. Tiêu chí đơn giản là gửi bài cho tôi (qua PM hoặc email [email protected]) trước ngày 23/11/2013 để tôi còn kịp làm hộc máu. Tự chọn lọc bài, gửi cho tôi khoảng 5 bài ưa thích nhất và tôi sẽ chọn bài chứ không biên tập. Tôi biên tập thơ nữ thì thành thơ pede mất. Thông tin đã đủ, xin bắt tay vào làm mà không hỏi gì thêm vì như vậy sẽ làm phiền tôi. Xin comment đặt tên cho tập thơ. Comment nhiều like sẽ được tham khảo kỹ. Quyết định đặt tên cuối cùng là do tôi vì tôi nắm được nội dung toàn tập. Share giúp nhé, :Dee?
Xem thêm tác phẩm khác →