Tập viết bằng 2 tay, 2 chân, mồm xem thế nào thì chữ đỡ xấu hơn để chép tay 1 tập thơ tình trên siêu sổ của siêu thợ thủ công Nở Burii.
Đấu giá khởi điểm siêu thấp là 20 triệu.
Làm vậy có khi đỡ mệt và còn kiếm hơn là làm cave van nài độc giả hết năm này qua năm khác: Tôi không thích chơi bản quyền nặng nề hay quá lệ thuộc vào ê kíp xuất bản như các bác siêu Tây. Tôi thích kiểu phổ biến dân gian hơn nhưng không muốn vắt cạn sức và chết trong bệnh tật, nghèo đói vì tôi còn nhiều thú vui phải chơi, nhiều việc phải làm. Cho nên, tôi muốn nhiều quý vị được thưởng thức cái hay miễn phí hoặc giá rẻ nhưng cần phát triển ý thức nho nhỏ là khi tác giả cần tiền thì biết đường mà mua sách cho nhiều hay sẵn sàng donate. Bởi tôi cũng có ý thức tặng quà cho cái hay này và một phần nhờ nó mà tác phẩm hay nên nếu quý vị đéo có thì cũng đéo thể hiểu nhiều tác phẩm của tôi, thế thì phí mẹ nó chữ.