← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 1, 2014
TẬP VIẾT TRUYỆN SẼ Sóng bụng cô dập dềnh. Anh cảm thấy lúng túng trong bể mỡ. Rồi anh đi vào. "Ra đây", cô nói. Anh che hạ bộ bẽn lẽn đi ra. Họ tiếp tục. (Không có kết thúc bất ngờ đâu. Chuyện séc thật mà.) Anh tăng tốc, hình cảnh cần xuất hiện nhiều hơn trong ống kính. Hự! Một cú song phi trời giáng vào mặt Britney Spears! "Oác, so di, nhầm, hehe", hình cảnh ba xu nói. Kẻ thủ ác tiếp tục chạy. Mệt quá, hắn dừng lại thở. Cốc! Cốc! Hắn gõ cửa. "Mặc quần vào đã chứ", cô nói. Anh mặc quần rồi bước ra cửa. "Ai đấy?", anh cao giọng. "Tôi", kẻ thủ ác nói. "Tôi là ai?", anh nói. "Anh phải tự biết mình là ai chứ", kẻ thủ ác nói. "Được, có chí khí, mời vào!", anh nói rồi bấm số cứu hỏa. Rồi anh bấm lại số cảnh sát. "Mình đang hơi cuống", anh tự nhủ. "Sao mời vào mà còn chưa mở cửa", kẻ thủ ác nói. "Mời vào là đã đồng ý cho vào, bằng cách nào là tùy khách", anh hem nói. Anh im lặng. Kẻ thủ ác nao núng. "Tiếp đê", cô nói. "Tôi nghe có giọng đàn bà trong ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta", kẻ thủ ác nói. "Mày hoang tưởng à! Đồ ngáo đá!", anh nức nở, "Đừng về đây cưa chân tao nữa. Tao đã chuyển giới thành đồng tính nữ cho lành roài". "Đúng, đừng mở cửa cho nó. Em thật dũng cảm", cô nói.
Xem thêm tác phẩm khác →